Hành trình của Lê Cát Trọng Lý

Lý chạy bên này một chút, chạy sang bên kia một tí. Ca sĩ “lạ” của nhạc Việt dường như không giấu giếm nổi niềm vui khi bộ phim chứa đựng bao nhiêu tâm huyết, kỷ niệm của mình được trình làng.

“Lý không phát hành đĩa, một phần vì tài chính, phần nữa Lý muốn nhiều người được xem hơn, chiến sĩ ở các biển, đảo cũng xem”. Lý giải thích như thế về việc không in đĩa bán như cách người ta vẫn thường làm mà giao toàn quyền phát hành online cho đối tác là Sohaphim.

Bộ phim ghi lại hành trình du ca của Lý trong vòng một tháng. Cô gái nhỏ nhắn, tóc loăn xoăn cầm đàn, lúc hát trên những con phố vắng người, lúc đứng giữa cánh đồng đang thu hoạch, khi bên cạnh những đứa trẻ bất hạnh… Ê kíp của Lý toàn những người trẻ, họ đem theo cái háo hức pha chút ngẫu hứng lứa tuổi của mình lên đường.

Lý kể lại khó khăn dọc đường du ca, khi đơn vị tài trợ nửa đường tuyên bố ngừng rót vốn, tập hợp mọi người, Lý chia sẻ: “Lý vẫn sẽ đi, một mình cũng đi. Ai muốn tiếp tục cùng Lý thì đi, còn không các bạn có thể về”. Không ai về, họ đã cùng Lý đi đến cuối chặng đường.

Nhiếp ảnh gia Maika, một trong những người đồng hành của Lý trong chuyến du ca, kể: “Đêm cuối cùng của hành trình, đoàn dừng chân ở Sa Pa. Lý rất mệt, không muốn hát nữa. Nhưng chừng 11-12 giờ đêm Lý vẫn quyết định đi hát. Lý ôm đàn đi giữa đường, trời lạnh căm, đường vắng và người vắng, Lý vừa đi vừa hát”. Tiếng hát của Lý cộng hưởng với gió càng lan tỏa trong đêm. Dần sáng, người xuống đường nhiều, họ tụ lại nghe Lý hát, rồi họ gọi người thân đến nghe cùng.

Lý tâm sự: “Người nghe hát thấy vui và Lý hát thấy vui”, thế là được rồi.

Lý không thích nói nhiều. Hỏi Lý: Bộ phim là mục đích hay kết quả? Lý đáp: Cả hai. Trả lời câu hỏi vì sao lại thực hiện bộ phim này, Lý cho biết vì đó là một lời hứa phải làm.

Nửa hành trình không có tài trợ, dĩ nhiên là không có cả cát-sê, Lý nói cát-sê Lý được trả chính là niềm vui của người nghe. Lý không quan tâm đến thị hiếu, cũng chẳng cần biết đến những ý nghĩa to tát của âm nhạc, Lý chỉ tổng kết lại hành trình của mình bằng một câu nói: Có những người cả đời chưa bao giờ nghe ai hát và lần đầu tiên trong đời Lý đã hát cho người đó nghe. Ngay sau buổi họp báo, bộ phim “Vui Tour: Hành trình của Lê Cát Trọng Lý” sẽ được phát hành chính thức tại địa chỉ www.phim.plo.vn.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm