HCV Olympic người H’Mông bị tấn công tại Mỹ

Nữ VĐV người Mỹ gốc Á Sunisa Lee có cha mẹ là người dân tộc H’Mông, đến Mỹ định cư vừa trả lời trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông PopSugar (Mỹ). Cô cho biết mình vừa trở thành nạn nhân trong một cuộc phân biệt chủng tộc tấn công người gốc Á khi đang đi chơi cùng bạn bè ở TP Los Angeles.

Sunisa Lee trên bục nhận HCV Olympic Tokyo, tố cáo cô bị tấn công liên quan việc phân biệt chủng tộc (ảnh nhỏ). Ảnh: REUTERS

Sự việc xảy ra khi Lee và bạn cô đứng chờ một chuyến Uber, bất ngờ một chiếc ô tô chạy ngang. Những người ngồi trên chiếc xe lẩm bẩm chửi rủa rồi bất ngờ xịt hơi cay trúng vào cánh tay cô.

Lee cho biết: “Tôi rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, vì họ đã rời đi ngay sau đó trên ô tô. Là VĐV có chút tiếng tăm, thật khó khăn để làm lớn chuyện. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể sẽ khiến tôi gặp rắc rối!”.

Tại thế vận hội mùa hè ở Tokyo vừa qua, Sunisa Lee đã trở thành người kế thừa xứng đáng huyền thoại thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles (rút lui do sang chấn tâm lý) và lập tức đoạt chiếc HCV thể dục toàn năng nữ. Đấy cũng chính là nội dung Biles từng vô địch tại kỳ Olympic Brazil 2016.

Ngoài việc đăng quang ở nội dung khó nhằn nhất của môn thể dục dụng cụ, nữ VĐV 18 tuổi còn giành thêm một HCB nội dung đồng đội nữ; một HCĐ cá nhân nội dung cầu thăng bằng tại Thế vận hội Tokyo. Lee đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Dancing With the Stars của Đài Truyền hình ABC và cam kết theo học môn thể dục dụng cụ tại ĐH Auburn ở Alabama.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát liên bang Mỹ (FBI), nước Mỹ đã gia tăng nạn tấn công bạo lực nhằm vào người gốc Á kể từ năm 2020. Thời điểm mà các nhà hoạt động cho rằng tệ nạn bắt nguồn từ lời mô tả về dịch bệnh COVID-19 của cựu Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 4, VĐV karate người Mỹ gốc Nhật Sakura Kokumai từng bị một người đàn ông buông những lời phân biệt chủng tộc, trong lúc cô đang tập luyện tại Công viên Nam California.

Tương tự, nhà vô địch Olympic trượt tuyết Chloe Kim cũng tiết lộ mỗi ngày cô nhận rất nhiều lời lẽ miệt thị chủng tộc trên mạng xã hội.•

 

Từ người muốn bỏ cuộc lên chuyến tàu vớt và
trở nên nhà vô địch

Cô gái người H’Mông Sunisa Lee trước Olympic Tokyo đã từng tính bỏ cuộc nhưng nhờ lời động viên của cha dượng là ông John Lee khuyên cô rằng hãy cố gắng hết sức có thể vì cộng đồng người H’Mông và vì gia đình, bạn bè. Thế là cô trở lại với quyết tâm cao hơn và nằm trong số những VĐV cuối cùng được tuyển chọn vào đội thể dục dụng cụ Mỹ dự Olympic Tokyo.

Không ai ngờ từ chuyến tàu vớt đấy, Lee đã tỏa sáng khi trở thành người thế vai không thể hoàn hảo hơn được và giúp đoàn Mỹ đoạt HCV ở nội dung “xương” nhất mà bốn năm trước huyền thoại thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles lên ngôi cao nhất.

Ông John Lee, cha dượng của Sunisa Lee, từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Sau đó ông trở về Mỹ kết hôn với phụ nữ Lào người H’Mông di cư sang Mỹ cùng con gái hai tuổi là Sunisa Lee. Cô bé mà sau này trở thành nhà vô địch thế giới đã lấy họ của ông và xem ông như cha đẻ của mình vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm