HH Trần Thị Quỳnh hay có những quyết định "giật mình"

Không quá cầu kì về hình thức, Trần Thị Quỳnh giản dị trong bộ đồ công sở vừa xong việc từ cơ quan đến thẳng chỗ hẹn phóng viên. Với chiều cao của một Hoa hậu Thể thao, cô trở nên nổi bật và nhanh chóng được chú ý còn bởi khuôn mặt chân thật, phúc hậu.

- Bỏ ngành sư phạm thể thao để theo lĩnh vực báo chí có bao giờ Quỳnh cảm thấy hối hận vì quyết định của mình không?

- Đến thời điểm này, tôi cảm thấy khá hài lòng về công việc cũng như cuộc sống của mình. Tôi yêu công việc hiện nay và muốn được gắn bó lâu dài với nó. Những đêm trực tin tức cho các buổi tọa đàm trên sóng đài tiếng nói đã trở nên quen thuộc với cuộc sống của tôi.

Tôi không hối hận với những quyết định của mình vì bản thân tôi cũng là người khá độc lập và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc gì đó.

Gia đình tôi cũng có nhiều giai đoạn thăng trầm và điều đó đã rèn cho bản thân tôi sự cố gắng và tính tự lập. Quyết định một thân một mình ra Hà Nội lập nghiệp, ban đầu cũng cảm thấy khó khăn nhưng tôi nghĩ, điều cốt lõi là ở mình. Nếu mình cố gắng thì ở đâu cũng có thể sống tốt được.

- Vậy chắc hẳn bố mẹ rất tự hào về Quỳnh ?

- Bố mẹ tôi chưa bao giờ nói “tự hào về con" cả nhưng qua hành động, ánh mắt và tình cảm của mọi người trong gia đình tôi biết mình luôn được ủng hộ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bản thân tôi cũng hay có những quyết định khiến bố mẹ giật mình. Ngay cả chuyện đi thi Hoa hậu Thể thao trước đây tôi cũng không nói trước và khi quyết định lên Hà Nội làm việc tôi cũng chỉ nói với bố mẹ cách đó có 2, 3 ngày.

Mẹ tôi chỉ nói rằng lên đó thì sống với ai, ai lo cho trong khi công việc tại Hải Phòng của tôi cũng dễ ổn định hơn. Nhưng dù nói vậy tôi vẫn biết bố mẹ không ngăn cản quyết định của tôi. Chính sự ủng hộ âm thầm và luôn bên cạnh của bố mẹ khiến tôi vững tin hơn trong mọi việc. Nếu được nói ngược lại thì tôi tự hào về bố mẹ mình (cười).

- Được biết ngoài vị trí thư ký của kênh VOV Giao thông, Quỳnh còn tham gia làm việc tại phòng kinh doanh quảng cáo và phải thường xuyên gặp gỡ khách hàng. Hỏi thật nhé đã bao giờ Hoa hậu gặp phải những lời đề nghị khiếm nhã chưa ?

- Ngay khi quyết định về công tác tại đài, tôi đã xác định danh hiệu và sắc đẹp là tài sản mang tính tinh thần mình phải trân trọng nó. Không lấy mình là hoa hậu để "thế nọ thế kia". Trong công việc, tôi cũng giống mọi người chỉ biết cố gắng hoàn thành hết sức có thể. Tôi may mắn vì có môi trường làm việc tốt, mọi người vui vẻ và luôn chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Chính nhờ sự nghiêm túc của bản thân nên tôi chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp phải nhận những lời đề nghị khiếm nhã. Tôi nghĩ ranh giới của mọi mối quan hệ rất mong manh nhưng nếu mình đi đúng hướng thì không những thành công trong công việc mà còn được tôn trọng. Chính vì làm được điều đó nên càng ngày tôi càng đam mê kinh doanh hơn.

- Chấp nhận làm người “nhà nước”, có bao giờ Quỳnh thấy thiệt thòi khi nhiều người đẹp khác đang rất nổi tiếng trên con đường nghệ thuật?

- Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng. Không phải là tôi không thích nghệ thuật hay cuộc sống vào Nam ra Bắc mà quan trọng là mình yêu nó đến mức độ nào.

Tôi nghĩ ở đâu, ở lĩnh vực nào cũng có sự cạnh tranh. Quan trọng mình biết cố gắng thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Bản thân tôi thấy mình không phù hợp lắm với cuộc sống nghệ sỹ. Tôi nghĩ mình phù hợp và cũng hài lòng với lựa chọn hiện nay.

- Xinh đẹp, công việc ổn định, Quỳnh có bị giục chuyện chồng con không ?

- Tôi vẫn còn trẻ mà vẫn còn nhiều dự định cho tương lai lắm. Nói thật là đến thời điểm này tôi vẫn chưa có người thương nhưng tôi không thích đi tìm hay bắt buộc mình phải có ai đó bên cạnh. Tôi thích tình cảm đến tự nhiên. Gia đinh tôi chưa bao giờ giục chuyện lập gia đình mà thỉnh thoảng mẹ chỉ hỏi “đã có người yêu chưa" thôi… ( cười).

- Nhiều người cho rằng Quỳnh là "Hoa hậu giản dị nhất trong các Hoa hậu”, Quỳnh nghĩ sao về điều này ?

- Tôi cũng thấy có lẽ vậy (cười). Phong cách của tôi thích sự trẻ trung, đơn giản nhưng phải đẹp và hợp thời. Thời gian gần đây tôi cũng tự nhận thấy mình đang có sự khác lạ về phong cách. Ngày trước tôi hay đi dép bệt, thường mặc quần jeans và áo phông. Bây giờ tôi hay mặc váy hơn, đi dép cao gót. Tôi không thích quá hở hang nhưng cũng không thích kín như bưng. Tôi muốn dung hòa giữa cái đẹp cổ điển nhưng vẫn hợp thời và cũng luôn phải lịch sự hợp với công việc.

- Cảm ơn và chúc Quỳnh ngày càng thành công !

Theo Lê Phương (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới