Asian Cup 2023, bảng D, Nhật Bản-Iraq 1-2

Iraq gây bất ngờ khi hạ gục Nhật Bản ở Asian Cup

(PLO)- Iraq gửi thông điệp cứng đến các đối thủ ở Asian Cup 2023 bằng cách đánh bại Nhật Bản 2-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Aymen Hussein đã tái hiện hình ảnh rất giống người hùng Iraq hồi Asian Cup 2007, đó là đội trưởng, vua phá lưới Younis Mahmoud. Aymen Hussein chọn vị trí, di chuyển rất thông minh và ăn ý với những cú tạt bóng của đồng đội.

Iraq-Japan-3.jpg
Nhật Bản đã "sụp hầm" trước một Iraq quyết tâm và bắt bài rất tốt. Ảnh: Getty

Aymen Hussein là tác giả cú đúp giúp Iraq đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản 2-1, đó đều là những bàn thắng một chạm, đều đánh đầu. Ở trận thắng Indonesia 3-1, Aymen Hussein cũng góp một bàn.

Tuy nhiên tính hiệu quả của nhà vô địch Asian Cup 2007 Iraq lần này có thể là sự toan tính của HLV Jesus Casas, một trợ lý của HLV Luis Enrique từ Barcelona đến tuyển Tây Ban Nha. Ông là một HLV nhạy cảm và đặc biệt nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Nhật Bản, nhất là qua trận họ thắng Việt Nam 4-2.

Jesus Casus tạo sự khác biệt vốn có khi học trò áp đảo hơn về chiều cao, cơ bắp và sức mạnh. Iraq chơi pressing toàn mặt sân và mọi lúc khiến Nhật Bản vô cùng khó khăn triển khai cách chơi bóng ngắn, phối hợp đan xen, mọi đường chuyền ngắn, trung bình và dài đều bị các cầu thủ Iraq vây bắt quyết liệt. Điều đó khiến các đôi chân Nhật khó lòng triển khai chiến thuật theo cách của mình.

Iraq-Japan-4.jpg
Aymen Hussein, người hùng của Iraq với cú đúp. Ảnh: Getty

Một Iraq chắc chắn, dũng mãnh, thông minh và nhạy cảm, cách thể hiện và tinh thần thi đấu của họ giống hệt hồi Asian Cup 2007 diễn ra tại Đông Nam Á, trong đó Iraq đánh bại Việt Nam 2-0 ở tứ kết nhờ cú đúp bàn thắng của người hùng đội trưởng Iraq lúc đó là Younis Mahmoud.

Với cái thua này có khi có lợi cho Nhật Bản rất nhiều, bởi Nhật là ứng viên vô địch và họ đủ lực để làm được điều này. Cái thua trước Iraq có thể là một “cú gõ” cần thiết để Nhật khắc phục những điểm yếu, hoàn thiện hơn để sẵn sàng với đầu với các đội cao to khác như Iran, Úc, Saudi Arabia (nếu chạm trán) các vòng đấu sau.

Cái thua này cũng sẽ chẳng thể cản bước tuyển Nhật tiến vào vòng 16 khi lượt trận cuối họ gặp Indonesia. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, hai bàn thắng của Iraq đều do công Aymen Hussein đánh đầu từ những pha tạt từ biên vào của đồng đội ở các phút thứ 5 và 45+4.

Ở phút 56, khi Asano lao vào vùng cấm để nhận đường chuyền từ đồng đội ngoài biên vào, trung vệ Rebin Solaka lao theo phía sau phá trúng bóng và không hề tác động bằng tay nhưng Asano tung người rồi té ngã rất điệu, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau đó trọng tài tham khảo VAR và bẻ còi. Trọng tài từ chối cho Nhật Bản hưởng 11m là hoàn toàn chuẩn xác, đó là một pha can thiệp tinh tế và rất khôn ngoan của Rebin Solaka cứu bàn thua trông thấy.

Iraq-Japan-6.jpg
Hai bàn thắng của Aymen Hussei đều bằng đầu. Ảnh: Getty

Phút 66 thì Iraq suýt gia tăng cách biệt lên 3-0, rất tiếc cú sút chéo góc rất dẻo của Mohanad Ali bóng bay chệch cột xa của thủ thành Suzuki. Phút 90+3, Endo có bàn thắng danh dự 1-2 cho Nhật Bản từ cú đánh đầu cận thành sau cú đá phạt góc. Một chiến thắng xứng đáng cho thầy trò Jesus Casas để có suất vào vòng 16 đội và cũng là cái thua cần thiết cho tuyển Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm