Jimmii Nguyễn trở thành công dân Việt Nam ở tuổi 42

Jimmii Nguyễn lựa chọn thể hiện ca khúc Ta trở về mở màn chương trình như muốn khẳng định một lần nữa rằng mình đã trở về với mảnh đất yêu thương.

Jimmii Nguyễn trở thành công dân Việt Nam ở tuổi 42 ảnh 1

Jimmii Nguyễn vẫn được coi là trường hợp "lập dị" của showbiz Việt bởi trước khi về nước, anh từng mở văn phòng luật riêng tại Mỹ. Thế nhưng, đam mê và những trăn trở dành cho làng giải trí Việt khiến anh quyết định bỏ lại một công việc ổn định cùng cơ hội được hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới tại Mỹ để trở về Việt Nam lập nghiệp. Bên cạnh đó, khi đi diễn dù là ở tụ điểm sang trọng hay bình dân, anh luôn trung thành với việc phải hát live cùng Jimmii Band mà mình đã dày công tuyển lựa. Thậm chí, anh còn sẵn sàng từ chối những chương trình lớn, cát-xê cao nếu không đồng ý để ban nhạc biểu diễn cùng mình. Tới tận bây giờ, khi âm nhạc Việt Nam xuất hiện quá nhiều ngôi sao ảo, Jimmii Nguyễn mới ngừng bị phán xét là "lập dị" hay "bảo thủ".

Show Có một đêm trăng tổ chức tại TP.HCM được coi là đêm nhạc đầu tiên của Jimmii Nguyễn kể từ khi anh về nước lập nghiệp. Trước đây, Jimmii chỉ tham gia các đêm nhạc cùng nhiều nghệ sĩ khác chứ chưa bao giờ tổ chức show diễn cho riêng mình. Đêm nhạc càng có ý nghĩa hơn bởi nó được tổ chức tối 1/11 - đúng ngày sinh nhật lần thứ 42 của nhạc sĩ Tình như lá bay xa. Anh tiết lộ thêm mình vừa được cấp hộ chiếu Việt Nam. Vậy là sau bao nhiêu năm bôn ba, cuối cùng Jimmii Nguyễn cũng chính thức trở thành công dân Việt Nam khi đã bước sang tuổi tứ tuần.

Jimmii Nguyễn trở thành công dân Việt Nam ở tuổi 42 ảnh 2 
 Jimmii Nguyễn và người bạn tâm giao là nhà thơ Lưu Trọng Văn cùng cắt chiếc bánh sinh nhật...

... Nhạc sĩ cũng tiết lộ mình từng được nhà thơ này đặt cho nghệ danh "Việt Nguyễn" vì theo ông, tâm hồn và cả con người Jimmii Nguyễn luôn mang đậm bản sắc Việt Nam. Anh đã phân vân nhiều năm không biết có nên đổi nghệ danh không. Để khỏi mất lòng ai, Jimmii đã quyết định khi sáng tác sẽ dùng nghệ danh Việt Nguyễn còn khi đứng trên sân khấu, anh chỉ là Jimmii Nguyễn mà thôi.
 

Xuyên suốt đêm nhạc, ngoài phần trình diễn của Jimmii Nguyễn, các ca sĩ như Lê Hiếu, Randy, Lều Phương Anh, Khang Việt, Kyo York... đem tới cho khán giả một góc nhìn hoàn toàn khác về âm nhạc của nhạc sĩ nổi danh này qua Niềm đau chớm hạ, Vĩnh biệt màu xanh, Em, Tình như lá bay xa...

Thể hiện ca khúc Mãi mãi bên em mà Jimmii Nguyễn viết tặng riêng người em gái quá cố, bạn trai Văn Mai Hương phải đối mặt với không ít áp lực. Tuy nhiên, Lê Hiếu vẫn tự tin chia sẻ: "Anh Jimmii sở hữu một phong cách rất riêng biệt mà không ai bắt chước nổi, nhất là khi anh ấy hát về những kỷ niệm với em gái mình. Nhưng tôi là một người khác nên chắc chắn cách thể hiện của tôi cũng rất khác anh Jimmii. Tôi nghĩ chuyện mình có thể vượt qua cái bóng của Jimmii hay không thì cứ để khán giả nhận xét mới chính xác được. Tôi sẽ rất vui nếu có ai đó nói tôi hát nhạc của Jimmi Nguyễn hay gần bằng... tác giả. Ngần ấy chắc cũng đủ để đạt "chuẩn" rồi".

Một nhân vật khá đặc biệt khác trong đêm nhạc là Ngọc Phạm - người phụ nữ vẫn được đồn thổi là "người tình" của Jimmii Nguyễn suốt nhiều năm qua. Nhạc sĩ Ta trở về dành không ít lời có cánh khi nói về Ngọc Phạm và ngược lại, nữ ca sĩ cũng liên tục khen ngợi Jimmii Nguyễn trên sân khấu. Đích thân Jimmii Nguyễn còn chơi đàn guitar giúp "người tình" thể hiện những ca khúc lãng mạn như Ngàn thu cổ thụ, Tưởng đã phôi pha...

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm