Kêu trời với con đường sáng hóa sông, trưa mù mịt bụi

Ngày 8 và 9-11, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh, những nơi nước dâng cao đạt 1,6 m, nhiều tuyến đường ngập sâu vào chiều tối và sáng sớm như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, khu vực Thanh Đa, khu vực Thảo Điền, quận 2...

Đường Huỳnh Tấn Phát bụi bay mù mịt.

Nếu đi đường không quen thì rất dễ bị té ngã.

Người dân Nhà Bè đã và đang phải chịu cảnh đường hóa sông và bụi bay mù mịt trên đường Huỳnh Tấn Phát. 

Nhiều hộ dân đã tưới nước ra đường nhưng cũng không giảm được khói bụi.

Do đường Huỳnh Tấn Phát đang được tu sửa nên xuất hiện nhiều hố sâu, đất đá lởm chởm, nếu người điều khiển phương tiện không quen thì rất dễ bị té ngã. Đến khi nước dâng cao thì đã che lấp nhiều hố bên dưới khiến người đi đường thường xuyên bị sụp hố vì không thể nhìn thấy. 

Có đoạn đường được đổ đá dăm, sỏi nhỏ nên rất dễ bị té ngã, đặc biệt là khi đường ngập. 

Trưa về, triều cường rút, người dân phải đối mặt với khói bụi bay mù mịt mỗi khi di chuyển qua đoạn đường này.

Theo ghi nhận, để giảm khói bụi, nhiều hộ dân đã tưới nước ra đường, tuy nhiên chẳng được bao lâu thì con đường lại đầy bụi bặm như cũ.

Đây là đoạn đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bị ngập khi triều cường

Đoạn đường Huỳnh Tấn Phát hiện nay đang được cải tạo, nâng cấp.

Nhiều quán xá cũng đành phải đóng cửa vì không chịu được cảnh khói bụi do đường đang được thi công.

Người dân phải hết sức cảnh giác khi đi qua đoạn đường này.

Chị Phan Thị Huyền (Nhà Bè) ngán ngẩm: "Đường Huỳnh Tấn Phát thi công mất nhiều thời gian quá cũng làm người dân cực khổ theo. Hôm nào triều cường dâng cao coi như đi làm phải mang thêm quần áo vì đi đường cũng bị ô tô tạt cho ướt hết. Khi nắng lên bụi bay mù mịt không thể nhìn thấy đường, tôi chỉ mong sao đường sớm làm xong cho người dân được nhờ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm