Lan Phương: “Người yêu tôi không hào hoa...”

Chào Lan Phương! Thời gian gần đây khi tên tuổi Lan Phương đang rất được chú ý và có nhiều lời mời thì nghe nói Phương sắp “bỏ” ra nước ngoài?

Lan Phương: “Người yêu tôi không hào hoa...” ảnh 1

- Thật ra là Phương sắp tham gia chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á nên sẽ rời khỏi Việt Nam khoảng hai tháng. Đây là ước mơ từ khi Phương mới học lớp tám, vậy nên khi có thông tin về chuyến tàu này thì Phương ngay lập tức đăng ký dự thi. Sau khi tập huấn tại Hà Nội thì Phương sẽ lên tàu.

Phương có ý thức được rằng đây sẽ là một lựa chọn chứa đựng mạo hiểm hay không? Khi sự nghiệp đang lên thì đột ngột “biến mất”, bạn không lo khán giả sẽ quên mất mình?

- Phương có hai niềm đam mê lớn, nghệ thuật và những chuyến giao lưu chia sẻ văn hoá, tìm hiểu những miền đất mới. Phương đã nuôi mong ước về chuyến đi này từ khoảng 10 năm nay rồi, và khi cơ hội đến thì mình phải nắm lấy. Phương hiểu đây là một chuyến đi đầy mạo hiểm, bởi bản thân Phương hiện tại cũng không phải là một diễn viên quá đắt show.

Có một điều khá hài hước là bình thường thì rất ít lời mời, nhưng khi sắp lên tàu thì bỗng nhiên có rất nhiều lời mời được gửi tới. Tất nhiên là Phương phải từ chối thôi. Thời gian để Phương nuôi dưỡng ước mơ đã quá dài rồi, bây giờ thì phải cố nắm bắt ước mơ thôi. Còn nghệ thuât, mình đã đi với nó một quãng đường dài, và sẽ còn đi tiếp nữa dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng cuộc sống mà, bạn không thể làm tất cả mọi thứ mà buộc phải lựa chọn thôi.

Cũng đã có một số vai trên phim truyền hình, nhưng Mai Lan trong “Cô gái xấu xí” là vai diễn đã làm nên tên tuổi Lan Phương. Đó hẳn là vai diễn mang đậm “bản sắc Lan Phương” nhất nên mới thành công đến vậy?

- Người diễn viên nào cũng vậy, khi nhận vai thì cũng sẽ đều tìm tòi, cố gắng tìm ra điểm tương đồng, khác biệt giữa mình và nhân vật. Từ đó xây dựng nên hình tượng của nhân vật mà mình sẽ thể hiện. Khi mình đã tìm ra được điểm tương đồng và yêu nhân vật của mình, tự nhiên mình sẽ thể hiện được cái tôi của bản thân mình với vai diễn. Tất nhiên mình sẽ không thể quyết định số phận của nhân vật nhưng nó sẽ giống như vai diễn đó chính là bản thân mình vậy. Tự khắc nó sẽ mang cái tôi của mình trong đó…

Nói vậy có nghĩa rằng Mai Lan là vai diễn mà Lan Phương yêu thích nhất?

- Diễn viên nào cũng vậy thôi, nếu có một vai diễn hay rồi dừng lại ở đó thì người đó sẽ “chết” ngay. Sau khi bộ phim đóng máy thì mới đầu cũng thấy “đau” với Mai Lan lắm, thông cảm với Mai Lan lắm nhưng sau khi rời khỏi trường quay một thời gian ngắn thì lấy lại được thăng bằng ngay.

Điều Phương thích nhất ở Mai Lan chính là việc cô ấy rất kiêu hãnh, yêu rất mãnh liệt, thẳng thắn và chân thành. Phương nghĩ đó cũng là điều tương đồng giữa Phương và Mai Lan. Phương cũng trải qua vài mối tình và với mỗi người thì có một cảm xúc khác nhau, có thể có người mình yêu nhiều, có người mình yêu ít nhưng tình yêu luôn chân thành, không bao giờ nói dối, thẳng thắn nghĩ sao nói vậy.

Và Lan Phương bây giờ cũng đang yêu?

- (Cười) Cũng được hơn một năm rồi. Nhưng vì anh ấy không sống ở đây nên ít ở bên nhau lắm. Yêu nhau 7 tháng thì mới ở bên nhau một tháng, rồi lại xa nhau tám chín tháng thì lại ở bên nhau hai tháng. Nếu mình không đi tàu thì anh ấy cũng phải về bên kia thôi. (Người yêu Lan Phương là một Việt kiều - PV). Đã yêu xa thì phải chấp nhận thôi. Hơn nữa anh ấy có rất nhiều điều bù đắp cho khoảng cách yêu xa.

Ví dụ như là…?

- Anh ấy không phải là một người hào hoa phong nhã, anh ấy không có phải là người giàu có, hoàn toàn không. Anh ấy không có tất cả những thứ khiến anh ấy nổi bật giữa đám đông. Nhưng phía trong “cái đầu”, tâm hồn và trái tim của anh ấy Phương nhìn thấy rất nhiều thứ khiến cho Phương cảm thấy bình yên và một chỗ dựa vững chãi. Anh ấy là người chân thành và luôn có thể chia sẻ với Phương trong cuộc sống. Phương vốn là người lãng mạn, dễ bị tổn thương nhưng luôn có thể vượt qua khó khăn bằng chính sự lãng mạn của mình.

Đó có phải là “vũ khí” của anh ấy giữ Lan Phương bên mình trước sự tấn công của các “đối thủ” khác?

- Thật ra từ Phương cũng nhiều. Phương không phải là người quan hệ rộng, sự xã giao của Phương không nhiều. Cũng có một thời gian Phương nhận được sự quan tâm của nhiều người nhưng tự nhiên mình thấy không có sự tương đồng trong tâm hồn thì mọi thứ không đi đến đâu cả. Người phụ nữ rất nhạy cảm trong việc đánh giá người khác giới, ban đầu có thể có cảm tình với một người, nhưng sau một thời gian tiếp xúc nếu thấy tâm hồn không hoà hợp thì dĩ nhiên mối quan hệ không thể tiến xa hơn. Đó là cách Phương giữ mình trước những “cám dỗ”.

Lan Phương: “Người yêu tôi không hào hoa...” ảnh 2

Khi biết Phương bỏ hết mọi thứ lại và lên đường lên đênh trên biển trong hai tháng trời. Gia đình và bạn trai của Phương đã nói gì?

- Ba mẹ Phương không ủng hộ chuyện này, thứ nhất là sợ nguy hiểm vì đang là mùa bão, thứ hai là sợ mất cơ hội trong nghệ thuật. Nhưng không cấm được, vì Phương vốn là người bướng bỉnh muốn gì làm cho bằng được. Còn bạn trai của Phương thì hoàn toàn ủng hộ mặc dù anh ấy cũng rất sợ nguy hiểm. Nhưng anh ấy biết Phương đã ước mơ như thế nào nên anh ấy hoàn toàn ủng hộ Phương.

Cảm ơn Lan Phương rất nhiều và chúc bạn có một chuyến hành trình thành công!

Theo Phan Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm