Lãnh án chung thân vì ghẹo gái, giết người

(PLO)- Nguyễn Đình Mạnh sau khi uống rượu thì trêu ghẹo cô gái bán hàng tạp hóa dẫn đến xô xát và đâm chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Đình Mạnh (20 tuổi) và mức án 19 năm đối với bị cáo Nguyễn Phi Hùng (19 tuổi) cùng ở Hà Nội về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 2-2-2022, Nguyễn Đình Mạnh rủ Nguyễn Phi Hùng và một số người khác tới nhà mình uống rượu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm của Mạnh uống rượu xong. Lúc này, Mạnh mượn xe của một người trong nhóm để chở Nguyễn Phi Hùng tới nhà một người bạn để chúc Tết.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TT
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TT

Trên đường đi, Mạnh và Hùng ghé vào cửa hàng tạp hóa để mua thuốc lá. Cả hai gặp chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (18 tuổi, con gái chủ cửa hàng tạp hóa) bán hàng nên đã xin địa chỉ Facebook và trêu ghẹo chị Ánh Nguyệt.

Vừa lúc đó, anh Nguyễn Tuấn Anh, anh trai chị Nguyệt đi cùng bạn gái về nhà. Thấy Mạnh và Nguyễn Phi Hùng đang trêu chị Nguyệt, anh Tuấn Anh nói: “Đứa nào muốn làm em rể tao”. Nghe vậy, Nguyễn Phi Hùng nói: “Mày bảo đứa nào là thế nào” dẫn đến xảy ra xô xát, cãi chửi nhau.

Thấy to tiếng bên ngoài, ông Nguyên chủ cửa hàng cùng vợ chạy ra can ngăn nhưng Mạnh vẫn xông vào quán lấy chổi đánh anh Tuấn Anh, còn Hùng lao tới túm tóc, dùng chân đá một nhát trúng vào mặt anh Tuấn Anh.

Vừa lúc đó, anh Phùng Ngọc Chiến, anh Nguyễn Trung Kiên cùng một số người cùng làng khác đi ngang qua. Thấy có xô xát, to tiếng tại trước nhà ông Nguyên nên họ dừng lại, xuống xe, xem có sự việc gì xảy ra.

Giữa anh Chiến và Mạnh, Hùng lời qua tiếng lại. Mạnh dùng tay phải cầm con dao bấm được bật sẵn lưỡi dao, dùng tay trái đẩy anh Chiến lùi lại, rồi dùng chân đá vào người của anh Chiến.

Trong lúc đánh nhau, anh Chiến dùng gậy gỗ vụt vào đầu Mạnh, anh Kiên dùng tay, chân đấm đá lại Mạnh.

Còn Mạnh dùng dao đâm hai nhát trúng vào vùng đầu và bắp tay trái anh Kiên. Hùng lấy một cán chổi bằng kim loại vụt vào người anh Chiến, rồi cầm hai vỏ chai bia thủy tinh đuổi tìm anh Kiên.

Cuối cùng Hùng cầm vỏ chai bia đập liên tiếp bốn nhát vào vùng đầu của anh Chiến, còn Mạnh vùng dậy dùng tay phải cầm con dao bấm đâm liên tiếp vào vùng cổ và người của anh Chiến, làm anh Chiến gục ngã tại chỗ.

Sau khi đâm anh Chiến xong, Mạnh lên xe máy rồi vứt bỏ con dao ở gần đó, Nguyễn Phi Hùng nhặt con dao Mạnh vừa vứt rồi lên xe máy cùng với Mạnh bỏ chạy.

Anh Chiến và anh Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì nhưng vì vết thương quá nặng, anh Chiến tử vong còn anh Kiên bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm