Lập đàn cầu mưa: Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn phiên bản Việt xuất hiện?

(PLO)- Thông tin một vị Tiến sĩ giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa đang gây xôn xao dư luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây PLO, thông tin sự việc “Làm rõ thông tin 'lập đàn cầu mưa' và khi nào TP.HCM có mưa”, “Người được đề xuất 'lập đàn cầu mưa': Tôi là thợ mộc, có 20 năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu” về việc Tiến sĩ (TS) Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (CTCS), vừa ký văn bản gửi Chi cục Thủy lợi TP.HCM giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa đang gây xôn xao dư luận.

Thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc PLO.

van ban cau mua o tp.hcm.jpg
Văn bản gửi Chi cục Thủy lợi TP.HCM giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa đang gây xôn xao dư luận.

"Thần cơ diệu toán" thời 4.0 xuất hiện?

Bạn đọc Thanh bình luận: "Theo tôi biết về thời tiết hàng năm, tính đến những biển đổi thời tiết thì tầm khoảng 1-2 tuần nữa nam bộ sẽ có mưa. Lỡ cho ông Hoàng lập đàn khấn vái lung tung, vài bữa tự nhiên có mưa thì nói ông là thần thánh. Thế kỷ 22 mà còn mê tín, thà nói áp dụng công nghệ kỹ thuật cho có mưa hoặc làm mưa nhân tạo thì không nói, đằng này cầu mưa, buôn mê tín!".

Bạn đọc Thơ Huỳnh bình luận: "Chưa nói đến việc có mưa hay không, chứ mà lập đàn cầu mưa thì mấy ông youtuber quay lên mạng rồi bạn bè quốc tế nghĩ gì về Việt Nam? Nếu ông muốn giúp thì ông thực hiện lâu rồi, chứ không để gần đến tháng mưa. Bản thân tôi không tin kiểu mù quáng đó, không tin có Gia Cát Lượng 2 đâu. Giải pháp vẫn là ngăn mặn, đào thêm kênh để trữ nước mùa hạn".

Bạn đọc Nguyen Nguyen bình luận: "Ông Tiến sĩ thật vô trách nhiệm, giới thiệu một người mà chưa khẳng định được khả năng và độ tin cậy. Lập đàn cầu mưa? Việt Nam sắp có pháp sư à, thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn phiên bản Việt à? Những vấn đề như vậy không nên. Nếu giỏi sao không gọi mưa ngay khi nói mà phải 4 ngày nữa. Mấy nay tôi nhìn trời tại TP.HCM cũng bớt nắng, hơi âm u cũng đoán được là 7 ngày nữa mưa".

Bạn đọc Thanh Tâm bình luận: "Chuyện phản khoa học mà tại sao ông tiến sỹ lại giới thiệu ông thầy này một cách trang trọng bằng thư giới thiệu có đóng mộc đỏ do một người đứng đầu cơ quan thuộc ngành khoa học. Mà trong văn bản còn ghi “anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định”. Trong khi đó chưa kiểm chứng mà lại đi giới thiệu từa lưa như vậy".

Có thể cầu mưa, nhưng đừng giống "buôn thần bán thánh"

Trái với nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng phản khoa học, cũng có bạn đọc cho rằng tại sao không thử?

Bạn đọc Tuan Thanh bình luận: “Về mặt khoa học thì không thể nào, tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều sự việc và hiện tượng mà khoa học ngày nay không thể giải thích được. Cho nên cái gì làm mà vô thưởng vô phạt, không mất tiền của dân thì cứ để ông ấy làm, được thì tốt mà không được thì đâu có mất mát gì đâu. Nhưng quan trọng phải có sự giám sát của cơ quan chức năng, cấp phép đàng hoàng”.

Đồng quan điểm với bạn đọc Tuan Thanh, bạn đọc Bình An góp ý: “Thiết nghĩ việc này nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt, không nên mang tính chất mê tín dị đoan của các pháp sư, thầy tà”.

Bạn đọc Trí Trí bình luận: "Không thể khẳng định hay phủ định là có cầu mưa được hay không? Như ngày xưa các triều đại phong kiến vua chúa cũng lập đàn cầu mưa, ở Huế vẫn còn tồn tại 1 đàn tế trời để cầu mưa thuận gió hoà - quốc thái dân an, thì tại sao không thử cầu mưa? Nhưng vị này cần phải giải thích tính hợp lý, cần phải sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, giống như việc lập đàn cầu siêu”.

Như PLO thông tin, Ông Lê Minh Hoàng cho biết công việc chủ yếu thường ngày của ông là thợ mộc. Ngoài công việc thường ngày, ông có khoảng 20 năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Ông cho biết đã từng cầu mưa cho Hà Nội, Lâm Đồng cùng một số tỉnh thành và đã có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm