'Lật mặt trò quái' của tuyển Thái Lan và 'gậy ông đập lưng ông'

(PLO)- Tuyển Thái Lan bị chính chiêu trò quái của họ hành như kiểu "gậy ông đập lưng ông" vậy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phút 76 trận tuyển Thái Lan gặp chủ nhà Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, thủ môn Patiwat Khaimai va chạm với Xie Wengneng dẫn đến thủ môn Thái Lan nằm sân rất lâu. Nhưng sau đó Patiwat Khammai bật đứng dậy chạy đến cầu môn... khiến trọng tài nghĩ anh đóng kịch, câu giờ liền rút thẻ vàng.

Ở thời điểm này, HLV Ishii nghĩ học trò của mình đã bị chấn thương nặng và làm thủ tục thay thủ môn (Saranon Anuin vào thay) và sau đó Thái Lan liền hứng chịu bàn thua, đó là bàn san bằng 1-1 của Zhang Yuning (tên nguyên gốc nước ngoài Berham Abdulewi) từ pha vô lê cực mạnh, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Rõ ràng là “chiêu quái” đôi lúc lại trở thành “gậy ông đập lưng ông” của tuyển Thái Lan.

Trung Quoc-Thai Lan-5.jpeg
Thủ môn Patiwat Khamai đóng kịch và bị ăn thẻ nhưng HLV Ishii lại thay ra nghỉ dù 76 phút trên sân anh thể hiện rất tốt. Ảnh: THX

Thực ra tuyển Thái Lan rất hay chơi “chiêu tinh quái” và đã nhiều lần đánh lừa được các trọng tài. Còn nhớ hồi bán kết AFF Cup 2022, khi mà cầu thủ Malaysia đánh đầu vào cầu môn của Thái Lan, cầu thủ Malaysia không hề va chạm với hậu vệ Thái Lan, nhưng hậu vệ này vẫn té nhào ra ôm đầu đau đớn, và thậm chí tổ bác sĩ còn vào sân băng bó đầu cho hậu vệ Thái Lan như... "đúng rồi". Thái Lan thoát được bàn thua. Malaysia thì phải chịu pha đá phạt lên. Ngày hôm sau nhiều tờ báo của chính Thái Lan còn kinh ngạc với việc tuyển Malaysia bị từ chối bàn thắng.

“Chiêu trò” khác của tuyển Thái Lan là khi đối phương va chạm cầu thủ Thái Lan trong vùng cấm, chưa chắc đối phương phạm lỗi nhưng họ đã lăn vật ra giãy đành đạch khiến. Nhiều trọng tài cho phép tổ Y tế của Thái Lan vào chăm sóc và thậm các nhân viên y tế của Thái Lan cũng rất quái phối hợp bằng việc băng bó, các loại thuốc giảm đau được xịt khắp nơi quanh cầu thủ.

Trung Quoc-Thai Lan-4.jpeg
Nếu may mắn thì Thái Lan đã giải quyết được trận đấu ngay trong hiệp 1 tại sân Olympic ở TP Thẩm Dương. Ảnh: THX

Ở trận chung kết King’s Cup 2023 tại Chiang Mai giữa Thái Lan và Iraq, hậu vệ quái Theerathon Bunmathan gây áp lực cho trọng tài bằng việc “cầm đèn chạy trước ô tô”. Sau một pha va chạm trong vùng cấm Iraq, tổ trọng tài đang trao đổi thì Theerathon đã gây áp lực bằng việc đặt bóng vào chấm 11m và lấy đà. Trước áp lực cực lớn trên sân Chiang Mai, nhưng trọng tài chính đã từ chối phạt đền cho chủ giải Thái Lan...Trận đó Thái Lan thua Iraq ở luân lưu.

Trở lại với “trò tinh quái” của đội tuyển Thái Lan thì chính Patiwat Khammai bị thẻ vàng vì lỗi đóng kịch, “cắt” hưng phấn từ đối phương, song “tính tinh quái” thì các cầu thủ phòng ngự Thái Lan đều như nhau và thể hiện rất ăn ý, bài bản giữa cầu thủ và tổ y tế.

Ở trận chủ nhà Trung Quốc hòa Thái Lan 1-1, đội khách rất kém may mắn. Hiệp 1 ngoài bàn thắng mở tỉ số cho Thái Lan của Supachok (cầu thủ đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật) ở phút 20 bằng pha đánh đầu cận thành thì Suphanat, Supachai hai lần dứt điểm bật cột, bật xà.

Trung Quoc-Thai Lan-2.jpeg
Fei Naduo (Fernando), cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc hỏng ăn từ chấm 11m khi Kaman (bìa trái) để bóng chạm tay trong vùng cấm. Ảnh: THX

Trung Quốc vắng tiền vệ tấn công Wu Lei (thẻ phạt) và tay săn bàn Zhang Yunung (chấn thương, không đá đội hình xuất phát) đã ảnh hưởng lên hàng công của đội. Tuy nhiên trước nguy cơ thua thì Zhang Yuning vẫn được tung vào sân phút 77 và hai phút sau thì anh ghi bàn vào lưới thủ môn Anuin mới vào sân chưa bắt nhịp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm