Lễ giỗ tập thể 287 người dân ở Khâm Thiên bị sát hại năm 1972

(PLO)- Trận bom rải thảm ngày 26-12-1972 đã sát hại 287 người. Hằng năm, đúng ngày này, người dân phố Khâm Thiên, Hà Nội tổ chức ngày giỗ chung. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hằng năm, vào ngày 26-12, tại Di tích Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 47, 49, 51 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, TP Hà Nội), người dân tại con phố này lại cùng nhau làm lễ giỗ chung để tưởng nhớ 287 người bị sát hại trong trận bom rải thảm của máy bay B52 vào 50 năm trước.

Đầu năm 1973, ngay tại vị trí ba ngôi nhà số 47, 49, 51 bị san bằng, để ghi nhận chiến công của quân dân phố Khâm Thiên, ghi dấu tội ác của giặc Mỹ ném bom hủy diệt giết hại dân thường, UBND TP Hà Nội đã cho dựng tấm bia: “Khâm Thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ” bằng vật liệu gỗ và cót ép sơn màu trắng.

Sau vệt bom rải thảm đêm 26-12-1972, 534 ngôi nhà ở Khâm Thiên đã bị san phẳng. Ảnh: MINH SƠN

Sau vệt bom rải thảm đêm 26-12-1972, 534 ngôi nhà ở Khâm Thiên đã bị san phẳng. Ảnh: MINH SƠN

Là người tạc bức tượng xi măng người mẹ bồng con ngay sau trận đánh của Mỹ vào Khâm Thiên liên tục trong hai ngày một đêm (nay thay bằng tượng đồng) đặt trước đài tưởng niệm, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Tự chưa giây phút nào quên quá khứ. Ông nhớ lại vào ngày đau thương đó, ông tận mắt chứng kiến một người phụ nữ đã chết đứng dưới gầm cầu thang, trên tay vẫn bế đứa con mình.

“Hình ảnh ấy gợi cho tôi ý tưởng làm một bức tượng có giá trị tố cáo, một chân của bức tượng nhấc lên, đè lên quả bom, thể hiện sự bất khuất, kiên cường và chiến thắng. Tôi muốn nói, người dân Hà Nội không phải vì đau thương như thế mà lụi ý chí chiến đấu” - nhà điêu khắc Nguyễn Văn Tự nói.

Bức tượng người phụ nữ bế con, một chân nhấc lên, đè lên quả bom. Ảnh: MINH SƠN

Bức tượng người phụ nữ bế con, một chân nhấc lên, đè lên quả bom. Ảnh: MINH SƠN

Ông Trần Hậu Tuất có bốn người thân mất trong trận bom kinh hoàng đó. Năm nay, ông cùng vợ đến thắp hương tại đài tưởng niệm. Ảnh: MINH SƠN

Ông Trần Hậu Tuất có bốn người thân mất trong trận bom kinh hoàng đó. Năm nay, ông cùng vợ đến thắp hương tại đài tưởng niệm. Ảnh: MINH SƠN

Nhiều năm sau, trong ký ức của nhiều người dân ở Khâm Thiên, nỗi đau vẫn còn chưa nguôi. Ảnh: MINH SƠN

Nhiều năm sau, trong ký ức của nhiều người dân ở Khâm Thiên, nỗi đau vẫn còn chưa nguôi. Ảnh: MINH SƠN

Sau trận bom, bà Chu Thị Hòa mất đi 5 người thân. Ảnh: MINH SƠN

Sau trận bom, bà Chu Thị Hòa mất đi 5 người thân. Ảnh: MINH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm