‘Lòi bản họng’ mới vô được nhà!

- Chú em cần bổn bói dự đoán chuyện gì?

- Con tính mua nhà, thưa thầy nhưng con lo quá. Hồi trước con mua cái nhà, giấy tờ đàng hoàng, không vướng quy hoạch gì hết. Mua xong, con tiếp tục tằn tiện sửa sang, trang hoàng. Bỗng một hôm, người ta thông báo có dự án làm con đường chạy ngang nhà con.

- Sướng rồi. Có đường mới, nhà lên giá ngay!

- Hổng phải thầy ơi, con đường làm xong thì nhà con thấp hơn mặt đường cỡ mét rưỡi. Cả khu vực con ở, nhà nào cũng bị lọt thỏm như cái hang. Con đành bán nhà, tìm mua cái nhà mới. Lần này hết còn bị lọt hang nữa.

- Vậy may rồi, mắc gì đổi nhà?

- May cái… con khỉ. Xin lỗi thầy, con ức quá nên nói hỗn. Sợ như lần trước nên con đã trừ hao, đôn nền cao một chút. Không dè mấy ông làm đường không đôn mà hạ nên con đường thấp hơn nhà con 2 m. Muốn đi ra đường thì phải bắc cầu thang hoặc xây tam cấp. Đưa xe lên nhà mà cứ lo bị té.

- Giờ chú em muốn bổn bói giúp cái gì?

- Thầy coi giùm con căn nhà sắp tới con mua có bị trồi lên, sụp xuống hay không. Mấy nay coi thông tin thấy mấy dự án nâng cấp mở rộng đường ở quận Tân Bình con sợ quá. Hổng biết còn chỗ nào giống vậy không?

- Cái này, cái này… e hổng giúp được.

- Con xin thầy mà...

- Xin tui chi cho thừa. Muốn biết con đường nào sẽ nâng hay hạ thì phải biết bao nhiêu bộ não những người lập cốt nền, làm dự án đã làm gì, nghĩ gì. Tui làm sao khiển được mấy ổng làm cốt nền chuẩn lẹ lẹ, công bố cho dân biết sớm sớm. Nãy chú em đi vô nhà tui hổng thấy gì ha? Tui mà đoán được quẻ, tui đâu phải còng lưng già lội ra, trèo vô nhà… lòi bản họng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm