Mang 2 con nhỏ đến toà để 'con được thấy mặt cha'

(PLO)- Nhà cách toà án 300km, người vợ đã cố gắng ôm hai con đến đứng ngoài hành lang để con được nhìn thấy cha, bị xét xử vì vận chuyển ma tuý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Quang Văn Toàn (25 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vợ của bị cáo Toàn đã ôm hai con nhỏ (3 tuổi và 6 tuổi) vượt gần 300km từ nhà xuống TP Vinh để “con được thấy mặt cha”. Do hai bé còn nhỏ nên chỉ ở ngoài hành lang hội trường xét xử.

Sau khi nghe HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình, vợ của Toàn ôm hai con đứng khóc.

Theo hồ sơ, Toàn từng đi làm thuê ở Lào rồi quen biết người đàn ông tên Bá. Đầu tháng 11-2022, lúc Toàn đã về Việt Nam thì nhận được điện thoại của Bá thuê vận chuyển “hàng” với tiền công 10 triệu tiền công. Toàn biết “hàng” là ma túy nhưng vẫn đồng ý.

Tối 1-12-2022, theo hướng dẫn của Bá, Toàn đi đến điểm hẹn ở vùng biên lấy 8 bánh heroin rồi đem về cất giấu. Bốn ngày sau, Toàn đưa 4 bánh heroin đi giao cho người phụ nữ, nhưng trên đường đi thì Toàn bị công an phát hiện, bắt quả tang. Toàn khai số ma túy đang cất giấu trong nhà nên công an đã khám xét, thu giữ. Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển gần 2,8 kg ma túy.

Khi được nói lời nói sau cùng, Toàn trình bày hoàn cảnh hộ nghèo, là người đồng bào dân tộc thiểu số, hai con thơ dại xin được xem xét giảm nhẹ để có cơ hội sống. Toàn cũng nói lời xin lỗi người thân, vợ và hai con.

HĐXX nhận định, hành vi của Toàn là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy lớn nên cần xử phạt nghiêm minh, cần loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn để răn đe phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm