Mẹ Hồ Thị Đức, 'Người mẹ Gạc Ma qua đời ở tuổi 85

(PLO)- Mẹ Hồ Thị Đức - Mẹ của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương - người đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo trên đảo Gạc Ma năm 1988 - vừa qua đời ở tuổi 85.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, cựu binh Lê Hữu Thảo, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Gạc Ma cho biết, mẹ Hồ Thị Đức - Mẹ của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương vừa qua đời ở tuổi 85.

Mẹ Hồ Thị Đức (ở giữa). Ảnh: Lê Hữu Thảo

Mẹ Hồ Thị Đức (ở giữa). Ảnh: Lê Hữu Thảo

Liệt sĩ Trần Văn Phương là người đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Quốc kỳ và chủ quyền biển đảo trên đảo Gạc Ma trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988.

Theo cựu binh Lê Hữu Thảo, mẹ Hồ Thị Đức (Sinh năm 1938, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), mất lúc 4 giờ sáng ngày 17-8, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ phát tang mẹ Đức vào lúc 4 giờ ngày 18-8, lễ viếng được tổ chức cùng ngày.

Hiện Ban liên lạc đang phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho mẹ Đức.

Theo cựu binh Lê Hữu Thảo, hầu hết cựu binh Gạc Ma đều kính trọng, yêu quý và xem mẹ Đức như mẹ ruột của mình. Chính vì sự quý mến của cựu binh Gạc Ma mà người ngoài vẫn thường gọi mẹ Đức là “Người mẹ Gạc Ma”.

Mẹ Đức có ba người con trai, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương là anh trai cả, người con thứ hai cũng phục vụ trong lực lượng Hải quân Việt Nam, người con út không lấy vợ, ở vậy nuôi mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm