Một học sinh chết khi truyền dịch

Nạn nhân là bé Ya Gian 10 tuổi. Vào lúc 10g sáng 8-5, bé Ya Gian bị đau đầu, nóng sốt được gia đình đưa đến đại lý thuốc tây tên Hảo Huyền. Được truyền hết một chai dịch (chưa rõ loại gì), bé Ya Gian đi vệ sinh, sau đó trong lúc truyền tiếp chai thứ hai (mới 50%) thì bé tử vong tại chỗ.

Ông Đặng Văn Tùng, chủ tịch UBND xã Đà Loan, Đức Trọng, cho biết đại lý thuốc này chuyên bán thuốc và khám chữa bệnh trên địa bàn.

Tà Yn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc chữa bệnh trông cậy vào các cơ sở y tế địa phương mà chưa rõ bằng cấp hành nghề các nơi này thế nào.

Theo QUANG SÁNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm