Sau tết, nhiều cơ sở kinh doanh đồng loạt khai trương vào các ngày tốt với mong muốn việc buôn bán được thuận lợi trong cả năm. Tuy có nhiều hình thức khai trương khác nhau nhưng múa lân được rất đông người chọn lựa. Đáng nói là có nhiều địa điểm gần nhau cùng tổ chức múa lân quy mô lớn, kéo dài cả giờ đồng hồ. Nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng xe giữa đường để xem làm giao thông bị ùn tắc, gây phiền toái cho cộng đồng.
Chiều mùng chín tháng Giêng âm lịch (31-1), khi đang chạy xe ngon trớn trên đường Nguyễn Tri Phương (gần vòng xoay ngã sáu Nguyễn Tri Phương, quận 10), chúng tôi vướng phải một đoàn lân đang nhảy múa để chúc mừng nhiều cửa hàng trên đường này. Tưởng chỉ khựng lại chút đỉnh, ai ngờ ngay sau đó là cảnh kẹt xe nghiêm trọng kéo dài khiến một xe cứu thương buộc phải quay đầu tìm đường khác để đi. Thì ra các cột trụ dùng để múa lân đã được đoàn lân dựng ra gần một nửa mặt đường. Khi múa, những người thực hiện liên tục lấn thêm ra mặt đường. Chỉ sau 15 phút kể từ khi tiết mục múa lân bắt đầu, đoạn đường này đã nghẹt kín bởi có rất nhiều người đi bộ lẫn đi xe dừng lại coi rồi chụp ảnh. Mãi gần 1 giờ sau, khi đoàn lân thu dọn đồ đạc để đi khai trương cho nơi khác đám đông mới tản dần để trả lại sự thông thoáng cho đường phố.

Cảnh kẹt xe gần vòng xoay Nguyễn Tri Phương do có nhiều người đứng giữa đường xem múa lân. Ảnh: TH.HIẾU
Cách đó không xa, người tham gia giao thông trên đường Trần Hưng Đạo B (quận 5) cũng bị một đám múa lân khai trương cho một hiệu thuốc Bắc tại đây giữ chân. Lại có thêm cảnh ách tắc giao thông do đoàn lân và đám đông khán giả trên đường gây ra. “Suốt hai ngày nay, tôi không thể chợp mắt nghỉ trưa vì tiếng trống múa lân mừng khai trương ầm ĩ vang lên liên tục, lúc thì bên trái nhà khi thì bên phải hoặc từ các nhà phía sau” - một người dân sống gần đoạn đường này cho biết.
Đầu giờ chiều mùng 10 tháng Giêng âm lịch (1-2), chúng tôi lại bị kẹt bởi một đoàn lân của Trung tâm Văn hóa quận 5 đến góp vui cho một căn nhà nằm sâu trong con hẻm 143 đường Phan Anh thuộc khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Tiếng chiêng trống đã phá tan sự yên tĩnh của khu phố làm cho mọi người trong con hẻm đang nghỉ trưa phải giật mình tỉnh giấc. Phải hơn 40 phút sau thì con hẻm mới trở lại bình thường.
Cũng ngay buổi chiều này, gần ngã tư đường Ba Tháng Hai - Tân Thành (quận 11), nhiều người phải đứng chờ vì vướng một đám múa lân cho một công ty tại đây. Một số người không chờ được đã cố gắng len qua hai chiếc xe tải chở đoàn lân đậu choán hết lòng đường gần đó để tiếp tục lưu thông.
TH.HIẾU - H.MINH