Nếu công an chủ động sẽ không có chết người

Thông tin cho thấy: Sau khi viết đơn tố cáo, ông Đặng Xuân Sĩ luôn bị người lạ gọi điện thoại đe dọa buộc rút đơn. Việc đe dọa này thể hiện trên thực tế bằng chuyện nhóm con cháu của Ngô Quang Trưởng hành hung ông đến mang thương tích. Chưa hết, tối 1-9, có một nhóm thanh niên chặn ông ở chân cầu thang đe dọa sẽ “xử” nếu không rút đơn. Nhóm thanh niên còn nói rõ phương án giết ông...

Chính vì có chuyện tố cáo, có chuyện hăm dọa nên ông đã ba lần gửi đơn đến Công an huyện Hóc Môn, cơ quan điều tra Công an TP.HCM kêu cứu và tố cáo hành vi “xã hội đen” của Trưởng. Trong đơn, ông Sĩ tha thiết đề nghị: “Những sai phạm trên thể hiện Trưởng không những lừa đảo mà còn là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, kính mong các ông sớm điều tra, kết luận...”

Và rồi ông Sĩ bị đâm chết đúng như kịch bản mà nhóm thanh niên đã nói cho nạn nhân trước đó.

Trong việc này, vụ án sẽ không xảy ra nếu công an làm một động tác là mời Trưởng đến làm rõ các chi tiết về chuyện đe dọa giết người. Thậm chí công an có thể khởi tố Trưởng về tội danh này theo Điều 103 Bộ luật Hình sự vì đã đầy đủ căn cứ làm cho ông Sĩ lo sợ mình sẽ bị giết.

Ông Sĩ là một trong rất nhiều trường hợp mà khi công dân đến tố cáo, cầu cứu... nhưng công an cho rằng “chưa có gì, về đợi”. Cái chết của ông Sĩ nhắc nhở ngành công an việc phòng ngừa tội phạm quan trọng hơn việc xử lý tội phạm.

MINH TÂN (163 Đinh Tiên Hoàng, quận 1)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm