(PLO)- Lính cứu hỏa ở Úc ngoài vai trò cứu hỏa còn gây chú ý bằng cách chụp ảnh bộ lịch gây từ thiện "nóng bỏng".
Mỗi năm, vào dịp trước Tết Dương lịch, lính cứu hỏa Úc sẽ chụp một bộ ảnh lịch bán khỏa thân cùng với các loài động vật khác nhau để bán lấy tiền quyên góp từ thiện (Australian Firefights Calendar).
Chương trình được khởi động từ năm 1993 và trở thành truyền thống mỗi năm của lính cứu hỏa Úc.
![Người lính cứu hỏa Úc chụp hình cùng gấu túi vô cùng đáng yêu. Ảnh: Australian Firefights Calendar Người lính cứu hỏa Úc chụp hình cùng gấu túi vô cùng đáng yêu. Ảnh: Australian Firefights Calendar](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) |
Người lính cứu hỏa Úc chụp hình cùng gấu túi vô cùng đáng yêu. Ảnh: Australian Firefights Calendar |
Kể từ khi ra mắt, Australian Firefights Calendar đã tập trung vào việc ủng hộ và quyên góp hàng triệu đô la cho nghiên cứu ung thư và cứu hộ động vật. Tiền thu được từ bán lịch sẽ được chuyển đến Hội đồng các Hiệp hội Cứu hỏa Tình nguyện Úc, tổ chức Trẻ em bị ung thư, Bệnh viện Động vật hoang dã Vịnh Byron và các tổ chức từ thiện khác ở Úc.
Đồng thời, Australian Firefights Calendar cũng sẽ quyên góp cho Rescue Rebuild, một chương trình cải tạo nơi trú ẩn của tổ chức từ thiện Greater Good, nơi tuyển dụng các tình nguyện viên từ khắp Hoa Kỳ để cải tạo các nơi trú ẩn cho động vật, nơi trú ẩn cho người bạo lực gia đình, nhà ở của cựu chiến binh và cho người vô gia cư. Các khoản quyên góp này là cách để những người đứng sau Australian Firefights Calendar cảm ơn những người Mỹ đã hỗ trợ họ trong những năm qua và động vật hoang dã của Úc trong mùa cháy rừng tàn khốc 2019-2020 của đất nước.
Australian Firefights Calendar có hình gấu túi, mèo, cừu non, ngựa, vịt con...
Sau đây là một số tấm ảnh tiêu biểu trong bộ ảnh lịch "nóng bỏng" nhất năm: