Ngẫm suy về văn hóa chơi lễ

(PLO) - Giữa một thành phố đô thị như TP.HCM thì việc tìm được một địa điểm thuận tiện, phù hợp cho việc picnic, cắm trại là không dễ dàng. Với khuôn viên mát mẻ, thiên nhiên chan hòa thì Thảo Cầm viên trở thành một điểm đến lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn vui chơi trong đợt lễ lớn vừa qua.

Tuy nhiên, do ý thức một bộ phận nhỏ của người dân còn chưa cao, nên không ít những hình ảnh xấu trong những ngày lễ vừa rồi khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đầu tiên là việc hàng quán bày bán lấn chiếm hết cổng tham quan.

 

Đánh bài giữa chốn công cộng

 

Các bàn nhậu dã chiến mọc lên 

Tiếp đó là những kiểu "nghỉ ngơi" không được đẹp mắt sau những chầu nhậu.

 

Rác thải tràn ra khắp lối đi.

Ngẫm suy về văn hóa chơi lễ ảnh 6
Nếu mỗi người dân tự ý thức dọn dẹp "chiến trường" của mình sau cuộc vui thì những công nhân vệ sinh không phải mệt nhọc như vầy.

Làm "chuyện riêng tư" giữa chốn công cộng là một hình ảnh không mấy đẹp mắt.

 

Giáo dục trẻ nhỏ bảo vệ môi trường bằng việc không dẫm lên cỏ là điều mà bố mẹ nên làm.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm