Ngày 20-11, tôi vẫn thích tặng hoa, quà thầy cô

(PLO)- Tặng hoa, quà hay tặng thẻ BHYT cho học sinh nghèo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 cũng đều là một trong những cách để cám ơn các thầy, cô giáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, cả nước ngập tràn không khí hân hoan chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhiều hoạt động vui tươi được tổ chức để tri ân các thầy cô giáo. Đã có biết bao thế hệ học sinh quay về trường xưa, lớp cũ thăm thầy cô.

Tặng quà 20-11 bằng nhiều cách khác nhau

Bằng nhiều cách khác nhau các cựu học sinh thời ấy đã bày tỏ lòng biết ơn người thầy, người cô từng dạy dỗ mình.

Các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cũng thế, để chuẩn bị cho ngày 20-11, các em có biết bao dự định tặng món quà nào ấn tượng, ý nghĩa nhất đến thầy, cô giáo của mình.

Mấy ngày nay, tôi đọc thông tin trên báo chí có một số trường gửi thư ngỏ với nội dung thay vì tặng hoa, nhà trường kêu gọi mạnh thường quân, doanh nghiệp ủng hộ tiền mua BHYT cho học sinh nghèo, tôi cho đây là một hành động rất ý nghĩa. Điều này có thể thấy tấm lòng của các thầy cô luôn hướng về các em học sinh của mình. Tôi rất trân trọng về điều này.

Thế nhưng tôi cho rằng đây là một trong những cách để các em học sinh, phụ huynh tặng quà và tôi cũng buồn khi các thầy cô từ chối nhận hoa và quà. Bởi tặng hoa, quà hay thực hiện một hành động thiện nguyện cũng chỉ là một trong nhiều cách để học sinh, phụ huynh tri ân thầy cô của mình mà thôi.

received_1759676211122201.jpeg
Một đóa hoa hay một món quà nhỏ xinh cũng là mong muốn của học sinh gửi đến thầy, cô dịp 20-11. Trong ảnh: Học sinh lớp 10CA3, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Mai Phương.

Tặng quà thay lời cảm ơn

Bản thân tôi là một phụ huynh của hai học sinh tiểu học và mầm non, vào những ngày này tôi vẫn thích chọn hoa tươi hoặc món quà ý nghĩa tặng thầy, cô của các con.

Bởi theo tôi, việc tặng thẻ BHYT cho học sinh nghèo hay một hoạt động thiện nguyện nào đó được nhà trường phát động thì cả học sinh và phụ huynh đều có thể ủng hộ vào tất cả các ngày trong năm. Riêng ngày 20-11, ngày chúng ta tri ân các thầy cô thì hãy dành cho phụ huynh có một ngày trọn vẹn để cảm ơn thầy, cô giáo những người cha, người mẹ thứ hai của các con chúng tôi.

Với câu chuyện tặng quà như thế nào cho ý nghĩa trong ngày 20-11, tôi lại nhớ một kỷ niệm của tôi cách đây 30 năm về trước. Khi ấy, nhà tôi không có điều kiện và hầu như các bạn lớp tôi ai cũng thế. Chúng tôi không có tiền tặng quà cho thầy cô nhân ngày 20-11. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự tay làm những bông hoa giấy, hay cắt tấm thiệp mừng, có đứa hái hoa ở nhà bó lại rồi mang tặng. Ngày hôm nay, khi chúng tôi gặp lại thầy cô, chúng tôi đều nhắc đến những món quà ấn tượng của ngày xưa và xem đây là như một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của một thời đẹp nhất trong cuộc đời.

Nhân ngày 20-10, tôi muốn gửi lời tri ân đến các thầy, cô giáo, những người lái đò tận tụy đưa đàn con thơ tới bến bờ tri thức. Xin hãy cho chúng tôi gửi tặng cho các thầy cô những đóa hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa thay lời cảm ơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm