Ngày đầu Ngọc Hân đến lớp học

Ngày 25-9, em Lâm Thị Ngọc Hân, nhân vật trong bài viết “Mong ước được đến trường của bé gái 7 tuổi” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 23-9 đã đến trường để tham gia lớp học phổ cập của Trường tiểu học Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM).


Hân đã có hai ngày học đầu tiên bên những người bạn mới của mình. Dù chưa theo kịp các bạn nhưng Hân rất chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài.

Dưới đây là hình ảnh Ngọc Hân trong lớp học cùng các bạn:

Ngọc Hân (áo trắng) bắt đầu đến trường vào ngày 25-9 tại lớp học phổ cập Trường tiểu học Hiệp Phú. Ảnh: THANH TUYỀN.

Tối hôm qua (26-9) al2 buổi học thứ hai của Hân tại đây cùng nhiều người bạn khác. Hân ngồi cùng bàn với một bạn nam, hay chỉ bài cho Hân học khi Hân không theo kịp. Ảnh: THANH TUYỀN.

Đánh vần theo lời dạy của cô giáo. Ảnh: THANH TUYỀN.

Mới học được hai buổi, nhưng Hân đã thân thiết với các bạn trong lớp của mình. Ảnh: THANH TUYỀN.

Vì Hân vào sau nên chậm nhịp hơn các bạn khác, cô giáo phải thường xuyên nhắc bài cho Hân nhớ. Ảnh: THANH TUYỀN.

Dù vào sau, nhưng Hân rất thân với các bạn, bạn nào khát nước Hân đều đưa nước của mình cho bạn uống. Ảnh: THANH TUYỀN.

Hân bảo, niềm vui của em là được chơi đùa cùng các bạn mới quen ở lớp học. Ảnh: THANH TUYỀN.

Hân với bạn cùng bàn trở nên thân thiết hơn, hay chỉ bài cho nhau và đưa nước cho nhau uống. Ảnh: THANH TUYỀN.

Ngồi trong lớp, có lúc Hân tinh nghịch như vậy đây. Làm đủ trò ghẹo các bạn ngồi gần mình. Ảnh: THANH TUYỀN.

Hân đang bắt đầu học lại mặt chữ và tập viết vì em nghỉ học đã hơn một năm nay nên không còn nhớ nhiều. Ảnh: THANH TUYỀN.

Lớp học mới của Hân bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ 45 phút, tại Trường tiểu học Hiệp Phú. Ảnh: THANH TUYỀN.

Hân hay hỏi bài bạn ngồi kế mình vì bạn biết nhiều hơn Hân... Ảnh: THANH TUYỀN.

Hân bảo em thích học môn Toán hơn Tiếng Việt. Ảnh: THANH TUYỀN.

Len lén hỏi bài bạn vì sợ cô giáo bắt gặp... Ảnh: THANH TUYỀN.

Các bạn nhỏ trong lớp học của Hân cứ sau giờ tan học là rồng rắn nối đuôi nhau đi về, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm