Nghi can tâm thần lẩm bẩm 'chết rồi, chết rồi' sau khi sát hại mẹ và dì ruột

(PLO)- Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân phát hiện nam thanh niên con ruột của nạn nhân đi lòng vòng trên đường, miệng lầm bầm “Chết rồi, chết rồi!...”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Công an quận 5, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Nghi án con tâm thần giết mẹ và dì ruột

Sáng ngày 11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ án.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: NT

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: NT

Theo một nguồn tin, nghi phạm ban đầu được xác định là Trần Hồ Hiếu Thịnh (khoảng 30 tuổi, ngụ phường 4, quận 5). Tại cơ quan điều tra vào khuya và rạng sáng cùng ngày, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, chưa lấy được lời khai.

Hai nạn nhân là bà HTH (khoảng 60 tuổi) và bà HTN (khoảng 70 tuổi, là mẹ và dì ruột của Thịnh).

Một số người là hàng xóm, buôn bán nước gần nhà của Thịnh cho biết, nam thanh niên bề ngoài trắng trẻo, hiền lành và ít nói. “Người này thường được mẹ dùng xe đạp đưa đi bệnh viện thăm khám định kỳ” – ông Long, 53 tuổi, hàng xóm kể.

Thời điểm này, ông Long ở nhà kế bên nhưng không hay biết. Chỉ khi thấy công an và người dân tập trung đông mới ra xem và bàng hoàng khi hay tin.

Một người phụ nữ bán nước đối diện ngôi nhà cho biết, Thịnh sống cùng mẹ là bà H và người dì lớn tuổi. Mẹ ruột Thịnh hằng ngày đi chợ, mua thức ăn nấu nướng cho con trai và người chị, đi lại không được mau lẹ do tuổi cao, sức yếu.

Lực lượng khám nghiệm pháp y xuống hiện trường làm rõ. Ảnh: NT

Lực lượng khám nghiệm pháp y xuống hiện trường làm rõ. Ảnh: NT

Ngôi nhà mặt tiền đường Trần Phú, phía dưới cho thuê, Thịnh sống cùng mẹ và dì ruột. Những người này ít khi ra ngoài.

Anh ta đi lòng vòng, nói: "Chết rồi, chết rồi!..."

Đứng đối diện căn nhà, một người phụ nữ cho biết lúc xảy ra vụ việc khoảng 23 giờ khuya ngày 10-5. Thời điểm này, đường Trần Phú khá vắng.

“Lúc đó chưa ai hay biết vụ gì đang xảy ra. Tôi thấy anh ta mặc quần ngắn, không mặc áo, chân đất, đi lòng vòng ra đường lầm bầm: "Chết rồi, chết rồi!’” - người này nói và cho biết trên người của Thịnh có xuất hiện vết cào xước, chảy máu.

Một số người hàng xóm kể, Thịnh bị tâm thần, không học hành hay có công việc gì. Người này hay la hét, kích động khiến mẹ vất vả khuyên can. Cả gia đình sống ở căn nhà nơi xảy ra vụ án đã được khoảng 30 năm.

“Gia đình có người quen, họ hàng nhưng sống ở nơi khác” – một người dân tiếp.

Một số người cho biết thêm, trước thời điểm xảy ra án mạng có nghe thấy tiếng la hét nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng. Chỉ sau khi một người phụ nữ thấy Thịnh bất thường, nhìn vào bên trong thì phát hiện nên báo công an.

Trước đó, như đã đưa tin, khuya ngày 10-5, công an phường 4, quận 5 nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Phú nên tới hiện trường.

Tại ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên Trần Hồ Hiếu Thịnh (khoảng 30 tuổi, ngụ phường 4) đứng ở cửa, biểu hiện bất thường.

Bên trong, công an phát hiện hai nạn nhân là mẹ và dì ruột của Thịnh tử vong bên trong, trên người có vết thương, mất máu. Thịnh cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm