Ngỡ ngàng với những cổng trại khổng lồ

Chị Đặng Thị Thùy Vinh, Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn cho biết: “Những năm trước, nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đoàn, huyện đoàn Quế Sơn đều tổ chức Hội trại, nhưng năm nay có quy mô lớn nhất. Có nhiều lý do, trước hết là bởi năm nay tuổi trẻ Quế Sơn kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3/1975 – 24-3/2015),  40 năm ngày giải phóng huyện Quế Sơn. Đồng thời thiết thực kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015)”.

Khi được hỏi về việc huy động các loại xe tải, có cả xe tải trọng lớn, xe cẩu… chuyên chở và dựng cổng trại, chị Vinh cho biết “Tôi cũng rất bất ngờ, đó là sự năng động, sáng tạo, tự huy động của các cơ sở đoàn”.

Ấn tượng nhất là trại của đoàn thanh niên xã Quế Châu. Các bạn trẻ đã dựng cả hình tượng Mẹ Thứ (bán thân), người mẹ Anh hùng của quê hương Quảng Nam anh hùng. 

Dưới đây là những hình ảnh tưng bừng dựng trại của các cơ sở đoàn huyện Quế Sơn: 

Hội trại của tuổi trẻ huyện Quế Sơn 

Huy động cả xe tải cỡ lớn để vận chuyển dàn cổng trại đến địa điểm lắp đặt 

 Ngỡ ngàng với những cổng trại khổng lồ ảnh 3

Cổng trại của xã đoàn Quế Châu đang được hoàn toàn với tượng bán thân của mẹ Việt Nam anh hùng nguyễn Thị Thứ làm chủ đạo. 

Những cổng trại khổng lồ đang dần được hoàn thiện                                                                                

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm