Người dân dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Trái tim nhân dân cả nước đều đang hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với niềm tiếc thương vô hạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo mẫu mực

Bà Vương Sơn Hải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ cảm xúc hụt hẫng và buồn bã khi nghe tin về Tổng Bí thư.

Với bà Hải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo mẫu mực, có tầm, có tâm. Tổng Bí thư là tấm gương sáng về việc nêu gương đạo đức cách mạng trong tình hình mới.

"Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng nhân dân Thủ đô và người dân cả nước" - bà Hải nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Vương Sơn Hải xúc động theo dõi bản tin liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MINH TRÚC

Bà Hải nói sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, bà không dám tin đây là sự thật. “Đây là một sự mất mát lớn toàn thể đất nước Việt Nam” - bà Hải ngậm ngùi.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Vũ Kim Ngọc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết ngày 30 Tết âm lịch cách đây khoảng gần chục năm, ông Ngọc tham gia biểu diễn quan họ tại đền Ngọc Sơn. Buổi biểu diễn vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp ông về thăm và chúc Tết lãnh đạo, nhân dân Thủ đô.

Sau buổi biểu diễn, Tổng Bí thư đã ân cần hỏi thăm, tâm sự cùng các nghệ sĩ và đó là ký ức không thể nào quên với ông Ngọc.

Screen Shot 2024-07-20 at 21.29.12.png
Bức ảnh chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kỷ vật mà ông Ngọc luôn nâng niu. Ảnh: NVCC

“Có lần chúng tôi biểu diễn quan họ ở đền Ngọc Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến đến và hỏi thăm chúng tôi. Tổng Bí thư còn nói, ông thích quan họ lắm và mong muốn chúng tôi hát cho ông nghe. Vậy là chúng tôi lại hát những làn điệu dân ca cho ông nghe, lúc ấy ông rất phấn khởi” - ông Ngọc bồi hồi nhớ lại.

“Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, chúng tôi và tất cả mọi người rất đau buồn” - ông Ngọc xúc động khi nhắc đến Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Đức (quận Ba Đình, Hà Nội) năm nay cũng tròn 80 tuổi, không kìm được cảm xúc khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Bà chia sẻ ở thế hệ những người cùng tuổi của bà, rất hiếm người làm được như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dõi theo hành trình của Tổng Bí thư và những trọng trách ông đã đảm nhận, bà Đức bày tỏ sự khâm phục khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản chân chính, có trình độ năng lực và hiểu biết sâu rộng.

“Tổng Bí thư đã cống hiến và làm việc đến hơi thở cuối cùng. Ông đã để lại di sản rất lớn cho dân tộc. Đó là tấm gương sáng về lòng kiên trung, vĩ đại vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của ông là điều đau đớn cho cả dân tộc” - bà Đức nói.

Thế hệ trẻ sẽ học tập và noi theo tấm gương của bác

Còn với anh Nguyễn Nhật Bình - Bí Thư Chi đoàn Tổ dân phố số 6, phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc.

“Tôi thấy thương bác và rất đau lòng. Cả đời bác dành cho Đảng, cho dân tộc. Đến cuối đời bác vẫn cống hiến, nghiên cứu. Tổng Bí thư đã góp phần rất quan trọng xây dựng đất nước ta mới đàng hoàng, to đẹp đến hơn Tổng Bí thư ra đi để lại niềm đau xót không gì có thể bù đắp được” - anh Bình chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 1.jpg
Anh Nguyễn Nhật Bình - Bí Thư Chi đoàn Tổ dân phố số 6 phường Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Ảnh: NVCC

Anh Bình nhìn nhận với thế hệ trẻ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm, quan tâm và kỳ vọng, mong mỏi. “Chúng tôi - đại diện thế hệ trẻ Việt Nam - rất yêu và thương bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng, là ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn viên, Đảng viên trẻ chúng tôi noi theo và học tập suốt đời” - Nhật Bình nói.

Từ một huyện nhỏ miền núi xa xôi, cô Lù Thị Hưng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Pa Tần (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) - bày tỏ niềm tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một tấm gương sáng, với đường lối Cách mạng đúng đắn để những nhà giáo đang công tác tại điểm trường vùng sâu, vùng xa luôn tin tưởng và noi theo.

Cô giáo ở bản sâu bày tỏ, mỗi lần nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì luôn nghĩ về đạo đức cách mạng cao cả, luôn lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng sâu vùng xa như xã Pa Tần.

“Tổng Bí thư là một tấm gương cao cả cho sự nghiệp không ngừng học tập, không ngừng cống hiến vì công cuộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc. Bác ra đi, tập thể trường mầm non chúng tôi rất buồn. Trái tim chúng tôi đang hướng về Thủ đô với niềm tiếc thương vô hạn” - cô Hưng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm