Người hùng Tây Ban Nha nhận hung tin sau khi lên đỉnh thế giới

(PLO)- Cùng với tin vui vô địch World Cup, đội trưởng và cũng là người hùng của tuyển Tây Ban Nha - Olga Carmona nhận hung tin cha cô qua đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tuyển thủ Tây Ban Nha Olga Carmona nâng cúp vô địch World Cup nữ. Ảnh: REUTERS

Tuyển thủ Tây Ban Nha Olga Carmona nâng cúp vô địch World Cup nữ. Ảnh: REUTERS

Thông tin chỉ được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) công bố, sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại tuyển Anh ở chung kết bóng đá nữ thế giới.

Carmona cũng là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 29, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Anh, lần đầu tiên giành được danh hiệu World Cup nữ.

“RFEF vô cùng lấy làm tiếc phải thông báo về sự ra đi của người cha của Olga Carmona. Cầu thủ bóng đá đã biết tin buồn sau trận chung kết World Cup.

Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất đến Olga và gia đình cô ấy trong khoảnh khắc đau buồn này. Chúng tôi yêu bạn, Olga, bạn là lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha”, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha viết trên mạng xã hội.

Phát ngôn của RFEF chia sẻ với Reuters, cha của Carmona đã chiến đấu với một căn bệnh lâu dài và qua đời hai ngày trước.

Theo hãng thông tấn Tây Ban Nha Relevo, gia đình và bạn bè của Carmona quyết định không nói để cô có thể tập trung vào trận đấu quan trọng nhất của sự nghiệp.

Trước đó, mẹ và các anh trai của Carmona đã đến New Zealand dự khán vòng đấu bảng World Cup nhưng sau đó vội vã trở về Tây Ban Nha. Ở trận chung kết diễn ra tại Úc, cả gia đình cũng đến “xứ sở chuột túi” tiếp sức cho hậu vệ cánh của CLB Real Madrid.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm