Người Quảng Trị, Huế góp heo, gói bánh, làm muối sả gửi tặng TP.HCM chống dịch

Tại vùng biển xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) đoàn viên của địa phương này đã huy động người dân cùng chung tay hỗ trợ người dân TP.HCM chống dịch.

Sau khi phát động, rất nhiều người dân cùng chung tay hưởng ứng, gom góp hàng tạ nông sản gồm bầu, bí… và cá khô - một đặc sản của xứ biển miền Trung gửi vào TP.HCM.

Bà con thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị gom nông sản gửi vào TP.HCM.

Còn tại xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), nhiều nông sản và hàng hóa được người dân quyên góp để hỗ trợ TP.HCM trong những ngày chống dịch khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hạt (52 tuổi, thôn Tân Long) đã góp một con heo nặng 1,2 tạ để các bà, các chị xã Tân Long làm muối sả thịt, đóng hộp gửi tặng bà con vùng dịch.

Bà Hạt cho biết xem thời sự bà thấy nhiều người dân ở TP.HCM đang gặp khó khăn về thực phẩm do giãn cách xã hội, nên khi UBND xã Tân Long phát động quyên góp, gia đình bà đã bàn bạc và quyết định ủng hộ một con heo lớn (trị giá khoảng 8 triệu đồng). 

Hàng tấn nông sản được quyên góp để chuyển vào TP.HCM.

Theo ông Võ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tân Long, việc làm của bà Hạt khiến nhiều người bất ngờ. "Việc làm của bà Hạt rất quý. Các bà các chị đã bắt tay vào làm muối sả thịt để đóng hộp, gửi cùng với nông sản vào TP.HCM trong ít ngày tới tặng người dân" - ông Cương nói. 

Còn tại TP Huế, những ngày qua nhóm bạn trẻ Ong Du Ký đang từng ngày kêu gọi để thực hiện chương trình "Triệu cái bánh – triệu yêu thương" tặng TP.HCM.

Những chiếc bánh lọc Huế sẽ được gửi vào TP.HCM.

Anh Ngô Phước Tuần, điều phối nhóm, chia sẻ TP.HCM là mảnh đất bao dung, nghĩa tình, là nơi ôm ấp biết bao thế hệ trẻ, người lao động Thừa Thiên - Huế nói riêng và lao động cả nước nói chung. Khi những cơn bão lũ liên tiếp khiến miền trung oằn mình chịu nạn, từng dòng xe yêu thương chất đầy nhu yếu phẩm của TP.HCM nối đuôi nhau hướng về những làng quê mưa bão, trong đó có Huế.

"Nay TP.HCM "bị cảm", người lao động nghèo gặp nhiều khó khăn, những người trẻ ở Huế chúng tôi mong muốn góp nhặt một chút tình yêu thương nhỏ nhoi vào những chiếc bánh lọc là đặc sản của Huế gửi tặng bà con ở phương Nam" – anh Tuần nói.

Đoàn xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) làm bánh lọc gửi bà con xa quê ở TP.HCM

Theo anh Tuần, bánh lọc được du khách rất nhiều nơi ưa thích nên đoán chắc người miền Nam cũng dễ dùng. Bánh lọc sẽ được làm, đóng gói vào túi hút chân không, cấp đông và vận chuyển vào TP.HCM. Người dân có thể sử dụng bánh trong vòng một tháng.

Giữa tiết trời mùa hè xứ Huế, trong căn phòng nhỏ, Hoàng Thị Quỳnh Dao (29 tuổi, ở Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) miệt mài thái nhỏ từng cọng sả, đây là một công đoạn để nhóm chế biến món muối sả gửi vào hỗ trợ bà con tại TP.HCM và Đồng Nai.

Người lớn, trẻ nhỏ bắt tay làm món muối sả để gửi vào TP.HCM.

"TP.HCM, Đồng Nai những ngày này đang giãn cách xã hội, đời sống của người dân ít nhiều gặp khó khăn. Do đó, nhóm chúng mình lên kế hoạch làm muối sả gửi tặng bà con, giúp được việc gì thì giúp. Việc này xuất phát từ tâm của nhóm mình, cũng là tri ân bà con khi trong đợt lũ năm ngoái hỗ trợ gạo, mỳ tôm... cũng như không quản ngại đường sá xa xôi để ra miền Trung ủng hộ bà con vùng lũ" - Quỳnh Dao nói.

Để có kinh phí cũng như nguyên liệu, bên cạnh kinh phí được các bạn tự bỏ ra, các bạn còn lên mạng xã hội kêu gọi bà con. Ai có sả góp sả, ai có đậu góp đậu. Một số anh chị, bạn bè còn góp tiền để nhóm mua nguyên liệu, hộp đựng...

Theo thành viên của nhóm này, hôm nay (12-7), những lô hàng đầu tiên của nhóm được bốc lên xe, vận chuyển vào TP.HCM và Đồng Nai. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình cảm của người dân ở nơi từng lũ lụt muốn gửi gắm đến bà con TP.HCM và Đồng Nai trong mùa dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm