Bảng A AFF Cup 2022: Indonesia - Thái Lan (16 giờ 30):

Người Thái đâu sợ “chảo lửa” Bung Karno

(PLO)- Lúc 16 giờ 30 hôm nay (29-12), chủ nhà Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở trận cầu tâm điểm bảng A AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Thái, tuyển Thái Lan vốn bản lĩnh, “chảo lửa” Bung Karno giữa thủ đô Jakarta chẳng làm họ chùn chân trước Indonesia. Nếu Indonesia chơi thứ bóng đá cứng rắn, người Thái cũng chiều.

Trong cái “chảo lửa” Bung Karno ấy, Thái Lan đã nhiều lần đánh bại chủ nhà Indonesia để lên ngôi vô địch từ chung kết SEA Games cho đến AFF Cup.

Hai đội trưởng Yooyen và Asnawi cùng hai hai HLV Polking và Shin Tae-yong. Ảnh: CTP

Hai đội trưởng Yooyen và Asnawi cùng hai hai HLV Polking và Shin Tae-yong. Ảnh: CTP

Một trận đấu mang tính chung kết bảng nhưng thực chất cả hai đều có lối thoát vì nếu có thua thì đội thua cũng hầu như đi tiếp. Bởi bảng A khác với bảng B, bảng A có ba đối thủ kèn cựa nhau, còn bảng A chỉ có mỗi Thái Lan và Indonesia vượt trội.

Trước khi trận chung kết bảng A diễn ra giữa Indonesia và Thái Lan hôm nay, vị thứ bảng này như sau: 1- Thái Lan (6 điểm, hiệu số 9/0), 2- Indonesia (6 điểm, 9/1), 3-Campuchia (3 điểm, 4/4), 4- Philippines (3 điểm,7/8), 5- Brunei (0 điểm,1/17).

Chính vì điều này mà nếu Indonesia có thua Thái Lan thì lượt cuối họ cũng dễ đánh bại Philippines, còn nếu Thái Lan thua Indonesia thì lượt cuối không khó để thầy trò Polking thắng Campuchia.

Cầu thủ trẻ Wytan Sulaeman sẽ tỏa sáng. Ảnh: CTP

Cầu thủ trẻ Wytan Sulaeman sẽ tỏa sáng. Ảnh: CTP

Trên lý thuyết, đó là trận chung kết bảng, nhưng có thể hai nhà cầm quân Shin Tae-yong và Mano Polking sẽ không chơi tất tay để mà chấn thương mất sức cho cuộc chiến ở bán kết.

Báo chí Indonesia lẫn Thái Lan gọi đây là cuộc tái đấu của hai ông thầy, hai HLV Shin Tae-yong và Polking. Tái đấu bởi ở chung kết AFF Cup 2021 (đá tập trung tại Singapore) cả hai đã đối mặt nhau.

Lần đó trận chung kết lượt đi, Thái Lan thắng 4-0 và lượt về hai đội hòa nhau 2-2. Ông Shin thua cuộc trước ông Polking.

Có một “lịch sử đau thương” cho tuyển Indonesia từ năm 1996 đến nay, Indonesia đã sáu lần vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi, còn Thái Lan thì sáu lần vô địch rồi. Ở những trận chung kết, Thái Lan lần lượt đánh bại các đội như Malaysia, Singapore, Indonesia, trong đó Indonesia là đội thua cuộc Thái Lan ở chung kết nhiều nhất và ông Shin cũng nhấm nháp nỗi buồn này năm ngoái rồi.

Dangda sẽ lĩnh xướng đàn em ở Bung Karno chiều nay. Ảnh: CTP

Dangda sẽ lĩnh xướng đàn em ở Bung Karno chiều nay. Ảnh: CTP

Trận đấu chiều nay có căng không? Có mang tính danh dự không? Khả năng là cả hai tính đường dài tức vào bán kết và chung kết chứ không chơi hết bài với nhau.

Mặt khác bảng B cũng chưa lộ diện ai là đội nhất bảng nên khó có thể nói rằng “tránh” Việt Nam ở bán kết.

Indonesia gặp Thái Lan là một cuộc tái đấu của ông Shin và ông Polking, nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng nóng vội mà không cân nhắc cuộc hành trình còn dài phía trước.

Người Thái đâu sợ “chảo lửa” Bung Karno ảnh 4

Với Thái Lan, "chảo lửa" Bung Karno chẳng làm họ chùng chân hay sợ hãi. Ảnh: CTP

Riêng với Thái Lan đá trên sân Bung Karno là “chảo lửa” thực sự nhưng điều này không làm họ chùn chân. Thái Lan có những Dangda, Adisak, Theerathon, Yooyen...lãnh đạo đàn em rất bản lĩnh chứ không dễ gì cho Indonesia.

Dự đoán: Hai đội hòa nhau 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm