Người thợ hồ uống rượu say 'quên đường về' ở Hà Tĩnh ký cam kết không tái phạm

(PLO)- Người thợ hồ uống rượu say "quên đường về" được cảnh sát gọi điện thoại cho vợ đến đón đã ký cam kết không tái phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, Công an xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết ông Nguyễn Văn Sử (50 tuổi, trú xóm Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương) đã ký cam kết không tái phạm khi tham gia giao thông.

uong-ruou.png
Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tay, giải thích cho ông Sử hiểu về mối nguy hiểm do sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Ảnh cắt từ video clip

Trước đó, tối 15-1, trên mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh người đàn ông đi xe máy trong tình trạng say xỉn, quên lối về. Tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo tổ công tác tại địa điểm trên đã trò chuyện với người đàn ông này. Ông thật thà nói “làm nghề thợ hồ, giờ không biết đường về nhà, mất phương hướng”, “làm ở xã Lâm Tân Hương trên đường về như ma ám, lạc đường ba lần rồi”...

Video clip quay sự việc.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không yêu cầu tổ công tác thổi nồng độ cồn người đàn ông này bởi “làm thợ hồ làm sao đủ tiền nộp phạt”.

“Quan trọng mình đi lạc đến ba lần như này, không may rồi va chạm vào ai đó ảnh hưởng bản thân, gia đình, ảnh hưởng người khác nữa - người ta đang tham gia giao thông”- Đại tá Phong bắt tay người đàn ông và nói.

Khi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đàn ông này gọi điện cho người thân đến đưa về thì ông này đưa điện thoại ra nói gọi cho vợ và cho biết lưu tên danh bạ vợ trong điện thoại là “Đó rách ngáng chỗ”.

Sau đó, vợ đến đón người đàn ông này về nhà.

Ngày 17-1, làm việc với Công an xã Lâm Tân Hương, ông Sử cho biết bản thân ông làm nghề thợ xây, được chủ nhà mời rượu nên khi đi về nhà bị lạc đường.

người thợ hồ uống rượu say quên đường về
Ông Sử lên Công an xã Lâm Tân Hương để ký cam kết. Ảnh: CA

Ông Sử đã ký cam kết không tái phạm khi tham gia giao thông, nhận thức rõ việc nguy hiểm lái xe sau khi sử dụng rượu, bia và chấp nhận xử lý.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Nếu có xử phạt, nặng nhẹ gì thì cuối cùng cũng phải đặt yếu tố nhân văn, ý thức của người dân về tính mạng, sức khỏe của mình, của cộng đồng mới là quan trọng. Nếu xử phạt họ trong hoàn cảnh đó, họ có hiểu, có phục, có ý thức không? Tôi đã cho vợ của bác đón về vì khi đó mưa lạnh, bác đã uống rượu lại lớn tuổi rồi, nếu cảm lạnh hoặc đột quỵ thì ân hận cả đời. Chúng tôi đã giữ lại phương tiện để sáng hôm sau mời bác đến làm việc, kiểm điểm, nhắc nhở và có hình thức xử lý phù hợp".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm