Nhân chứng vụ cháy 2 người chết ở Quảng Nam: 'Khi tôi chạy đến thì lửa đã trùm căn nhà'

(PLO)- Người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu lớn nhưng khi đến thì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-5, cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai người tử vong tại ngôi nhà trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, tại ngôi nhà số 938 đường Phan Châu Trinh xảy ra cháy, trong nhà có ba người.

Vụ cháy khiến hai vợ chồng ông NT (69 tuổi) và bà NTH (68 tuổi) tử vong.

Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường. Ảnh: TN
Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường. Ảnh: TN

Một trong những người đến hiện trường sớm nhất, ông Mạnh Bảo (68 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ), kể lại: Khoảng 3 giờ ông nghe tiếng kêu cứu rất lớn nên chạy đến. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà.

“Sau đó, lực lượng PCCC đến, ba cảnh sát dùng kìm bấm cửa chính, dùng vòi phun nước khống chế đám cháy từ bên dưới” - ông Bảo nói.

Khi tiếp cận được hiện trường, cảnh sát tiến vào nhà, đưa mẹ của bà H (hơn 90 tuổi) ra khỏi đám cháy, đến bệnh viện cấp cứu. Còn vợ chồng ông T, bà H bị kẹt trong nhà, tử vong.

Ông Bảo kể lúc nghe tiếng nạn nhân kêu cứu. Ảnh: TN
Ông Bảo kể lúc nghe tiếng nạn nhân kêu cứu. Ảnh: TN

Theo ông Bảo, vợ chồng ông T là cán bộ nghỉ hưu. Những năm gần đây, vợ chồng mở tiệm bán bưu phẩm, photocopy…

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm