Nhẫn tâm giết chết con sau khi sinh, cô gái trẻ thản nhiên đến sàn nhảy

Nadine Koenig sống ở Regensburg, bang Bavaria, nước Đức năm nay mới 20 tuổi nhưng đã có một hành động vô cùng tàn độc đó là giết chết chính con đẻ của mình. 30 phút sau khi sinh con, Koenig dùng một con rao nhỏ rạch cổ họng đứa trẻ tội nghiệp và để cho máu chảy ra đến khi sinh linh bé nhỏ tắt thở.
Vùng Regensburg thuộc bang Bavaria nơi xảy ra vụ án mẹ giết con vô cùng tàn độc.
Công tố viên Ulrike Klein cho biết: “Chỉ vì nghĩ rằng đứa trẻ chào đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư mà cô gái đã giết chết giọt máu của mình. Cô ta sợ phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ”.
“Koenig khai trước tòa rằng cô ta mang thai từ tháng hai năm ngoái khi ở chung với bố mẹ. Cô gái cũng sinh đứa trẻ trong chính ngôi nhà này. Sau khi giết chết và giấu xác đứa bé, người mẹ trẻ bình tĩnh đi tới sàn nhảy” – công tố viên Ulrike nói thêm.
Người phụ nữ trẻ giấu xác của đứa con tội nghiệp trong một giỏ hàng rồi đặt ở lối đi dẫn ra sông Danube ở gần nhà. Cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi hài đứa trẻ và tiến hành bắt giữ người mẹ tàn độc 12 ngày sau đó.
Gia đình của Koenig không hề biết cô mang thai. Bà Kerstin (44 tuổi) mẹ của Koenig vô cùng bàng hoàng khi cảnh sát tới bắt giữ con gái và biết toàn bộ câu chuyện. Người mẹ sau đó đã lao mình vào một đoàn tàu đang chạy để tự tử. Trong bức thư tuyệt mệnh, bà Kerstin viết: “Tôi biết tội lỗi do con gái mình đã gây ra”.
Phiên toàn xét xử vụ án bắt đầu từ hôm thứ sáu tuần trước, trước tòa án Koenig vẫn rất bình thản vẫy tay chào các bạn của mình. Cô gái trẻ có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Theo TTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm