Việt Nam - Myanmar: 3-0

Nhất bảng, vào bán kết nhưng thầy Park cần bịt những lỗ hổng

(PLO)- Các tuyển thủ Việt Nam đã nắm đến 99,9% đi tiếp vào bán kết nên rất thoải mái tâm lý và không khó dội cơn mưa gôn vào lưới Myanmar. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự hời hợt đã bộc lộ những lỗ hổng đáng lo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo vẫn chủ yếu giữ cái sườn đội hình chính thức cho đội tuyển Việt Nam (VN) ở trận tiếp đội khách Myanmar đã chắc chắn bị loại. Đáng chú ý là chủ sân Mỹ Đình có đến bảy cầu thủ của Hà Nội, cùng Quang Hải mới chia tay hồi đầu mùa, cộng thêm Văn Lâm, Tấn Tài (Bình Định), Tiến Linh (B. Bình Dương).

Bên kia chiến tuyến, HLV Antoine Hey dù dặn dò quyết tâm chơi 90 phút thật hay trên sân khách nhưng với dàn cầu thủ trẻ, Myanmar không thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, do đối thủ yếu và thiếu động lực, các tuyển thủ Việt Nam đã không chơi hết sức mình. Có cảm giác nhiều cầu thủ của ông Park như sợ… đau bóng và không nhất thiết va chạm để tránh tối đa chấn thương.

Nhưng đáng nói hơn là chính sự thảnh thơi đã nảy sinh sự chủ quan và hời hợi từ chủ sân Mỹ Đình. Thủ môn Văn Lâm hai lần bị nháo nhào sửa sai chính mình và hoảng hốt với cú dứt điểm từ xa của Soe Lin khi anh xuất tướng lên cao chẳng để làm gì. Duy Mạnh cũng một lần giật mình để mất bóng mà rất may là các chân sút Myanmar quá vụng về trước cơ hội quý.

Chuyền sai địa chỉ, chuyền khó cho đồng đội và mất bóng ở những tình huống không đáng có chính là nhiều lỗ hổng khác của đội tuyển Việt Nam. Nếu không phải Myanmar mà gặp các chân sút thiện chiến hơn như Indonesia và Thái Lan thì có thể cầu môn của Văn Lâm lung lay.

Châu Ngọc Quang, người vào sân ở hiệp 2 đã có cú sút đẹp ấn định chiến thắng 3-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Châu Ngọc Quang, người vào sân ở hiệp 2 đã có cú sút đẹp ấn định chiến thắng 3-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Sau những bài học cần rút kinh nghiệm, điều đáng quý của các học trò HLV Park Hang-seo là biết cách giữ một thế trận luôn có lợi cho mình và giải bài toán bàn thắng. Các tuyển thủ khoác áo Hà Nội đã trình diễn màn phối hợp nhuần nhuyễn mới ở phút thứ 8 giữa Văn Hậu, Văn Quyết giúp Tuấn Hải quấy rối để hậu vệ Lwin đá phản lưới nhà.

Bàn nhân đôi cách biệt cho chủ sân Mỹ Đình là sai lầm khác của thủ môn Tun Nanda Oo vồ bóng hỏng từ đường căng ngang của Văn Hậu vào đúng chân của Tiến Linh và chân sút của B. Bình Dương nhẹ nhàng đệm bóng vào cửa khung thành mở toang.

Ông Park sớm xoay tua đội hình ở đầu hiệp 2 khi đẩy Phan Văn Đức và Châu Ngọc Quang vào sân thay thế Tiến Linh, Hùng Dũng. Không thấy nhiều sự chênh lệch về cách chơi giữa họ, cũng có lẽ do Myanmar chưa phải là đối thủ xứng tầm. Nó làm ông thầy Hàn Quốc an tâm hơn khi rút tiếp Quang Hải và Văn Hậu ra cho Hoàng Đức, Hồng Duy vào sân nhằm duy trì cảm giác bóng.

Bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Việt Nam là một cú sút cầu vồng rất đẹp của siêu dự bị Châu Ngọc Quang từ khoảng cách 20 m đưa bóng lượn vào góc cao khung thành Myanmar. Một chút tiếc nuối cho Văn Quyết và Tuấn Hải ở những phút cuối có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể phá lưới đối phương.

Trận đấu cuối cùng còn lại ở bảng B, Malaysia trên sân nhà Bukit Jalil đã thắng lớn Singapore 4-1 để chiếm suất nhì bảng đi tiếp. Như vậy các cặp đấu bán kết AFF Cup là Thái Lan gặp gỡ Malaysia, Việt Nam đối đầu với Indonesia.•

Đội tuyển Việt Nam hành quân cấp tốc sang Indonesia

Ngay từ trước trận đấu cuối bảng B tiếp khách Myanmar, ông Park Hang-seo đã chắc thắng để giữ ngôi đầu và yêu cầu VFF sớm đặt vé cho đội tuyển Việt Nam sang Indonesia đá trận lượt đi bán kết AFF Cup. Ông thầy Hàn Quốc muốn các học trò có nhiều thời gian hơn để thích nghi với thời tiết và làm quen “chảo lửa” Bung Karno của chủ nhà. Vừa xong trận ở sân Mỹ Đình, thầy trò ông Park ra gấp sân bay Nội Bài để vào TP.HCM đáp chuyến bay sang Jakarta ngày 4-1 và bước vào trận đấu với Indonesia hai ngày sau đó. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm