Nhiều binh sĩ Ukraine tìm đến biện pháp đông lạnh tinh trùng giữa xung đột với Nga

(PLO)- Nhiều binh sĩ Ukraine đã tìm đến biện pháp đông lạnh tinh trùng khi lo lắng xung đột sẽ khiến họ không thể trở về nhà với bạn đời của mình được nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi anh Vitalii Khroniuk nằm úp mặt xuống đất để tránh đạn pháo giữa xung đột tại Ukraine, người lính này chỉ có một điều hối tiếc: Anh ta chưa từng được làm cha.

Nhận thức được rằng mình có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào, anh Khroniuk (29 tuổi) quyết định đông lạnh tinh trùng. Nhiều binh sĩ Ukraine cũng áp dụng biện pháp tương tự khi họ đối mặt khả năng không bao giờ được về nhà nữa, theo hãng tin AP.

Anh Vitalii Khroniuk và vợ. Ảnh: AP

Anh Vitalii Khroniuk và vợ. Ảnh: AP

Nỗi sợ

Trong một kỳ nghỉ vào tháng 1, anh Khroniuk và vợ đã đến IVMED - một phòng khám tư nhân ở thủ đô Kiev - để đông lạnh tinh trùng. Với các binh sĩ, họ được giảm 55 USD với dịch vụ đông lạnh tinh trùng tại đây.

Bác sĩ Halyna Strelko tại phòng khám cho biết khoảng 100 binh sĩ đã chọn nơi này để đông lạnh tinh trùng từ sau khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ. Các dịch vụ thụ tinh tại đây có giá từ 800 USD đến 3.500 USD.

“Chúng tôi không biết làm thế nào khác để giúp đỡ họ. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra những đứa trẻ hoặc giúp tạo ra chúng” - bác sĩ Strelko nói.

Cô Anna Sokurenko (24 tuổi) - vợ của anh Khroniuk - cho biết cô đã mất một đêm suy nghĩ trước khi đồng ý cho anh đông lạnh tinh trùng.

“Thật đau đớn khi nhận ra rằng có khả năng anh ấy sẽ không trở lại” - cô nói.

Khi trả lời phỏng vấn của AP, cô Sokurenko và anh Khroniuk đang ở phòng khám. Tại đây có những tấm áp phích chụp những đứa trẻ đang cười treo ở hành lang, trong đó có một tấm có nội dung: “Tương lai của bạn được bảo vệ an toàn”.

Bác sĩ Strelko - người đã hoạt động lĩnh vực hỗ trợ sinh sản từ năm 1998 - cho biết dịch vụ mà bà ấy đang cung cấp cho binh lính hiện nay đặc biệt quan trọng khi Ukraine đã ghi nhận nhiều tổn thất trong xung đột.

Một mẫu tinh trùng được bảo quản bằng nitơ lỏng tại phòng khám hỗ trợ sinh sản IVMED ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP

Một mẫu tinh trùng được bảo quản bằng nitơ lỏng tại phòng khám hỗ trợ sinh sản IVMED ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP

Cô Sokurenko và anh Khroniuk đã kết hôn vài ngày sau khi đến phòng khám. Anh Khroniuk hiện chiến đấu ở vùng Chernihiv gần biên giới. Cô tin rằng cơ hội có con, ngay cả sau khi người bạn đời của mình không thể quay về, có thể phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát to lớn do xung đột.

“Tôi nghĩ đó là một cơ hội rất quan trọng nếu người phụ nữ mất đi người thân của mình. Tôi hiểu rằng sẽ rất khó để hồi phục sau mất mát, nhưng điều này sẽ giúp tôi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống” - cô nói.

Hy vọng

Cô Nataliia Kyrkach-Antonenko (37 tuổi) có chồng là binh sĩ đã tử trận. Chồng cô - anh Vitalii - được về nhà 10 ngày trước khi anh qua đời vào tháng 11-2022. Khi ấy, anh đã được nhìn thấy ảnh siêu âm đứa con gái chưa chào đời của mình và cũng đã đến một phòng khám sinh sản để đông lạnh tinh trùng.

Kyrkach-Antonenko hy vọng cô sẽ có thêm một đứa con khác nhờ tinh trùng đông lạnh đó.

“Chúng tôi đã yêu nhau vô cùng bền chặt trong 18 năm” - cô nói.

Với cô Kyrkach-Antonenko, bảo quản lạnh tinh trùng cũng là một cuộc chiến vì tương lai của đất nước.

“Cha của những đứa trẻ đã làm mọi thứ có thể để biến tương lai này thành hiện thực. Bây giờ đến lượt chúng tôi - với tư cách là phụ nữ - sẽ đấu tranh cho tương lai của Ukraine. Những con người mới có thể tiếp tục thay đổi đất nước này theo hướng tốt đẹp hơn” - cô nói.

Bác sĩ tại phòng khám hỗ trợ sinh sản IVMED tư vấn cho một người đến khám. Ảnh: AP

Bác sĩ tại phòng khám hỗ trợ sinh sản IVMED tư vấn cho một người đến khám. Ảnh: AP

Cặp vợ chồng Oles và Iryna cũng đã đến phòng khám IVMED vào tháng 12-2022.

Anh Oles đang chiến đấu ở khu vực Donetsk. Cùng lúc đó, cô Iryna đã có nhiều đêm trằn trọc một mình trong căn hộ của họ ở ngoại ô Kiev, giữa những lo lắng cho chồng khi anh chiến đấu ở một trong những khu vực khốc liệt và nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột.

“Đó là một cuộc sống khó khăn, với sự lo lắng thường trực cho người thân. Thà làm cha mẹ bây giờ còn tốt hơn là trì hoãn cho đến khi bạn không thể có con được nữa. Những gia đình sẽ làm nên đất nước của chúng tôi và trẻ em là tương lai của chúng tôi. Chúng tôi chiến đấu vì chúng” - cô nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm