Những án mạng chỉ vì… “nhìn đểu”

1. Tháng 10 năm 2013, Nguyễn Anh Bình (SN 1977, ở quận Đống Đa) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù về hành vi giết người. Khoảng 3 giờ ngày 31/7/2012, Bình cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở phố Trương Định. Cùng lúc, có nhóm anh Đào Công Bách đang ăn gần đó. Cho rằng  Bình “nhìn đểu” mình, Bách lớn tiếng chửi bới rồi lao ra đánh Bình. Do yếu thế, Bình bỏ chạy, sau đó mang dao đến đâm anh Bách tử vong. Các bị cáo khác liên quan vụ ẩu đả bị tuyên từ 1 đến 13 năm tù, về các hành vi gây rối trật tự và giết người.

Các bị cáo liên quan của vụ án tại tòa 

2. Trước đó, ở Đồng Nai, cũng từ cái “nhìn đểu” mà  Nguyễn Văn Hành (23 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) đã cầm dao đâm đối thủ, khiến nạn nhân tử vong. Hành phải nhận 18 năm tù, đánh mất quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ sau chấn song sắt nhà giam.

 Bị cáo tuổi còn rất trẻ Nguyễn Văn Hành tại tòa

Câu chuyện xảy ra Khoảng 17 giờ ngày 26/7/2013, trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên ấp thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Hành đã cãi nhau với anh Trương Ngọc Đình. 

Nguyên nhân chỉ vì cho rằng Hành nhìn “đểu” mình, anh Đình buông lời chửi tục. Về đến chỗ làm (một lò mổ trâu, bò ở xã Hố Nai 3), Hành ấm ức kể lại chuyện cãi nhau với anh Đình cho Bùi Công Minh (15 tuổi) và em Luân (9 tuổi) nghe. Sau đó, cả ba lấy xe máy đi tìm đánh anh Đình để trả thù cho Hành.

Cả 3 chạy xe máy được một đoạn thì phát hiện anh Đình đang đứng nói chuyện với một người dân bên lề đường. Hành nhảy xuống xe rồi hất hàm hỏi anh Đình: “Hồi nãy mày chửi gì tao?”.

Không nói gì, anh Đình vung tay đấm thẳng vào mặt Hành. Tức giận, Hành lấy 2 con dao thủ sẵn trong người ra đâm 3 nhát vào phần bả vai trái của anh Đình, rồi nhảy lên xe tẩu thoát cùng Minh và Luân.

Dù được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng anh Đình đã tử vong do thương tích nặng. Tối hôm đó, Hành được anh trai đưa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Trước cái chết oan uổng của em trai, anh Trương Ngọc Đoàn đau khổ cho biết chỉ ít ngày nữa anh Đình sẽ cưới vợ. Mọi thủ tục, công việc chuẩn bị cho ngày cưới gần như đã hoàn tất. Vậy mà, ngày vui chưa đến, anh Đình đã bỏ mạng vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt. 

Dù gia đình bị cáo Hành đã đến gia đình bị hại hỏi han và bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, nhưng anh Đoàn vẫn không nguôi cơn giận. Tại tòa, nhiều lần anh Đoàn nhắc lại câu nói: “Xin tòa xử theo pháp luật, đúng người đúng tội”.

Khi cuộc sống có nhiều khó khăn, những căng thẳng của mỗi cá nhân có thể bộc phát, gây ra những hậu quả khó lường. Theo PGS-TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội - Viện Xã hội học Việt Nam), khi các hệ giá trị xã hội bị đứt gãy, những vụ xâm hại nghiêm trọng, xuyên thủng mọi nền tảng đạo đức người Việt sẽ liên tiếp xảy ra.

3. Mới đây nhất, Ngày 28/7/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, theo đó Trần Đăng Khoa (SN 1993, xã Liên Lộc) 19 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”; Nguyễn Văn Hùng (SN 1988) 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Nguyễn Văn Lung (SN 1994) 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng; Nguyễn Văn Trí (SN 1989) 15 tháng cải tạo không giam giữ; Đoàn Việt Đức (SN 1993) 15 tháng cải tạo không giam giữ. Trước khi phạm tội, những bị cáo trên đều không có tiền án, tiền sự, trình độ văn hóa 12/12, là lao động tự do.

Nguyên nhân của vụ án cũng xuất phát từ một cái “nhìn đểu”!

Theo cáo trạng khoảng 21h30 ngày 4/2/2014, tại quán cà phê- karaoke Nhịp Sống ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) có Nguyễn Văn Hùng cùng bạn gái đang ngồi uống nước ở một bàn. Bên cạnh, có tốp thanh niên đang uống nước, gồm Khoa, Chiến, Thành, Tuấn, Duẩn, Quy, Quang, Mạnh và Thành.

Do đã hết phòng hát, nên Khoa và Mạnh sang quán karaoke Phong Vân (cách khoảng 150 m) để tìm phòng. Khi Nguyễn Văn Hùng đang ngồi nói chuyện với bạn gái thì Mai Sỹ Duẩn đến lấy 1 cái ghế (không có người ngồi) ở bàn Hùng và nhìn Hùng. Hùng cho rằng Duẩn đã nhìn đểu mình nên đã gọi điện thoại cho Trần Văn Huy đến để đánh Duẩn. Lúc này, Huy đang ngồi cùng một số người khác ở quán karaoke Phong Vân, trong đó có: Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Lung, Hoàng Tiến Thành, Đoàn Việt Đức, Nguyễn Văn Trí.

Nhận được điện thoại của Hùng nên Huy đã cùng tốp người này chạy bộ đến quán Nhịp Sống. Thấy nhóm Huy đến, Hùng cầm một vỏ cây pháo giấy đi lại bàn của nhóm thanh niên (ở xã Liên Lộc) đang ngồi rồi dùng cây pháo giấy đập đầu bọc kim loại vào đầu Duẩn làm Duẩn bị chảy máu. Lúc này Huy và một số đối tượng khác, trong đó có Khánh, Đức, Trí tiếp tục xông vào dùng tay, chân, cốc thủy tinh, ghế mây và điếu cày đuổi đánh Duẩn và một số bạn của Duẩn.

Thấy sự việc đánh nhau, nên chủ quán và những người làm ở đây can ngăn thì sự việc dừng lại. Lúc này, Khoa và Mạnh từ quán Phong Vân trở lại quán Nhịp Sống. Khoa đứng trước quầy lễ tân lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bạn thì bị Lung chạy đến đá văng chiếc điện thoại trên tay Khoa. Đồng thời, có 4-5 người trong nhóm Hùng, Huy, Khánh, Lung (ở xã Phú Lộc) xông vào đấm, đá, đánh, đuổi Khoa, Chiến và một số thanh niên ở xã Liên Lộc.

Khoa và Chiến bỏ chạy ra phía sau nhà vệ sinh của quán. Trước khi chạy Chiến lấy một con dao gọt hoa quả của quán đang để trên bàn. Khi chạy đến nhà vệ sinh thì Khoa bị nhóm thanh niên xã Phú Lộc đuổi đánh làm Khoa ngã. Lúc này, Khoa nhặt được một con dao bấm rơi xuống dưới đất, Khoa cầm dao, dùng tay bấm lưỡi dao nhọn ra, quay lại đâm một nhát trúng ngực trái Khánh. Hoàng Tiến Thành nhìn thấy Chiến đang đứng gần đó nên Thành chạy lại thì Chiến giơ dao lên chém một nhát vào lưng. Hoàng Tiến Thành chạy đến quầy lễ tân của quán thì bị ngã. Khoa chạy đến dùng dao đâm một nhát vào cổ Thành.

Sau đó, Khoa tiếp tục đuổi nhóm thanh niên ở xã Phú Lộc vào trong quán. Tại đây, Lung xông vào ôm ngang lưng Khoa. Khoa cầm dao đâm để thoát ra. Bị đâm trúng, Lung thả Khoa ra thì Khoa cầm dao đi ra phía sân sau thấy Chiến và Quy đang đứng ở đây. Cả ba sau đó trèo tường sang nhà dân bên cạnh rồi đi về.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Khánh đã tử vong ngay trong đêm 4/2/2014. Những đối tượng trong vụ án ra đầu thú sau khi gây án, riêng Trần Văn Huy bỏ trốn khỏi địa phương, đã có lệnh truy nã.

4. Chưa hết, “nhìn đểu” còn là cái cớ để những đối tượng xấu vin vào đó để đánh người, cướp tài sản. Tháng 4 vừa qua, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa bắt tạm giam hai nghi phạm Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1989), Nguyễn Thanh Đức (sinh năm 1994), cùng trú đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế), điều tra hành vi cướp tài sản.

Tối 6/4, trên đường đi tìm Đức, Hiếu tình cờ gặp anh Hồ Văn Tài (trú phường An Đông) tại kiệt 81 đường Nguyễn Huệ - TP Huế. Vin cớ anh Tài nhìn đểu và làm hỏng đồng hồ đeo tay, Hiếu và Đức xông vào chặn xe, dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh tới tấp. Đức, Hiếu còn ngang nhiên lục ví chiếm đoạt của anh Tài 450.000 đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhận tin báo từ người bị hại, Công an TP Huế tiến hành truy xét và bắt được hai nghi phạm gây án. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hiếu và Đức đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hai nghi phạm Hiếu (áo trắng, ảnh 1) và Đức (áo đen, ảnh 2) đã thừa nhận hành vi phạm pháp sau khi bị bắt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm