Gọi điện can thiệp
Anh Khoa, chồng chị Châu vốn là phó trưởng phòng một công ty nhỏ. Với lý do sợ chồng có cơ hội đi cặp bồ bên ngoài, chị Châu liên tục kiểm soát công việc của anh. Giữa đêm khuya chị gọi điện đến nhà sếp của chồng để yêu cầu: "Chị giúp em đừng để chồng em đi công tác xa, phá vỡ hạnh phúc gia đình". Có nhiều chuyến công cán, giám đốc "nể" quá nên đành phải cử người khác đi thay anh Khoa.
Tình hình nội bộ, thu nhập, lương thưởng ở cơ quan chị Châu còn thạo hơn cả chồng. Nhưng khi thấy chồng an phận, chị lại thường ca thán: "Anh không thấy cậu Huy, cậu Hoà năng lực chẳng bằng anh mà sao dự án này, kế hoạch kia lại giao cho họ"; "Đi nước ngoài chuyến này là vinh dự lắm, anh phải cố gắng bằng được".
Lúc đầu, anh Khoa còn không để ý nhưng trước sự mè nheo của vợ, anh cũng cố gắng chạy theo, đấu tranh cho được một suất đi nước ngoài, hoặc hứa hẹn với sếp những điều anh không làm được. Sau vài lần thất bại, Khoa mất luôn chức phó phòng. Bây giờ anh là nhân viên hành chính, ngoài giờ làm việc chỉ lu bù say khướt, lớn tiếng chửi đổng thiên hạ và... vợ.
Anh Lâm là người có chuyên môn tốt, luôn hoàn thành xuất sắc công việc cấp trên giao phó và nhiều lần được khen thưởng. Nhưng Lâm lại kém về ngoại giao, ít khi nói về thành tích của mình. Dường như cảm nhận được điểm yếu này của chồng nên chị Nhu quyết định "ra mặt" thay chồng. Không những chăm chỉ đến nhà sếp thăm hỏi "có nhời", "dọn đường" hộ Lâm mà chị còn liên hệ với một số bà vợ có chồng làm cùng cơ quan Lâm để tạo "bè cánh ngầm", nắm rõ tình hình của cơ quan để kịp thời "thông tin" cho nhau.
Nhờ những nguồn tin "mật", chị Nhu biết, cơ quan chồng sắp bổ nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch. Không cần bàn với chồng, chị Nhu mua quà cáp đến nhà sếp tranh thủ tình cảm và làm cuộc vận động ngấm ngầm giữa các bà vợ với những lời hứa hẹn: "Em nhớ bàn với chồng ủng hộ anh Lâm nhà chị. Chị sẽ không quên ơn đâu!".
Với đối thủ cạnh tranh của chồng, chị luôn tìm lời gièm pha, nói xấu. Tuy đạt được chức trưởng phòng nhưng lời trêu đùa "ông Lâm núp váy vợ" của đồng nghiệp đã đến tai anh. Lâm chán nản, bạc nhược, phó mặc tất cả chuyện gia đình cho chị Nhu. Có lúc quá mệt mỏi, chị dằn dỗi thì anh bẳn gắt: "Cô chẳng thích trèo lên đầu tôi, tôi để toàn quyền, bây giờ còn trách móc gì!".
Nên giúp chồng có sức mạnh hậu phương
Đáng tiếc lại có nhiều người vợ thích can thiệp vào công việc của chồng, nhất là những đức lang quân có chút quyền hành. Không ít ông chồng dở khóc dở cười khi vợ "hồn nhiên" nhận quà cáp và hứa hẹn giúp đỡ một người không có chút năng lực nào trong công việc.
Nhiều bà vợ thích "dạy bảo" chồng phải nói với khách hàng ra sao, lấy lòng cấp trên thế nào; tỏ vẻ khó chịu với cô thư ký trẻ đẹp của chồng và không bỏ lỡ cơ hội nào nhắc nhở cô ta mình là bà chủ; cằn nhằn rằng lương bổng của chồng chẳng xứng với tài năng. Sớm muộn thì chồng cũng tin lời vợ, làm ít đi, giảm nhiệt tình và thiếu hiệu quả, nếu anh ta không đi kiếm việc khác thì cũng bị mời đi....
Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa (Tổng đài 1088) nhận xét: "Một người phụ nữ muốn giúp đỡ chồng thành công, chỉ cần biết yêu chồng và để chồng tự làm việc theo đúng năng lực, sở thích. Người vợ mà bất cứ chuyện gì cũng xen vào, khuyên răn điều này điều nọ, phàn nàn về lương bổng, mè nheo về công việc, giờ giấc, về đồng nghiệp của chồng thì dễ làm hỏng công việc của chồng".
Theo ông Hòa, một người đàn bà yêu chồng tất nhiên sẽ biết chăm sóc gia đình sao cho chồng về nhà là thấy ấm cúng, tin tưởng và được nghỉ ngơi. Đó chính là hậu phương vững chắc giúp chồng toàn tâm toàn ý phấn đấu trong nghề nghiệp.
Theo Tuấn Kiệt ( Giadinhnet)