Những kẻ gặm nhấm... thây ma!

Hơn 30 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang từng ngày thay da đổi thịt. Bên cạnh đời sống âm nhạc giàu sức sống ở trong nước vẫn có một số “văn nghệ sĩ” ở hải ngoại nuôi ảo vọng về quá khứ, ôm mơ ước thay đổi tương lai bằng những chương trình biểu diễn nghệ thuật hết sức phản động.

Báo Công an TPHCM xin giới thiệu loạt bài vạch trần âm mưu và thủ đoạn thâm độc của một số kẻ thích bới móc những tàn tích đã qua, xuyên tạc sự thật và chống phá đất nước bằng nghệ thuật.

Ca sĩ Băng Tâm, ca sĩ Như Quỳnh
Ca sĩ Băng Tâm, ca sĩ Như Quỳnh

Kỳ 1: LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRƯỜNG

Một chương trình ca nhạc gần đây nhất của trung tâm Asia mang đậm tính bịa đặt, xuyên tạc lịch sử có tên là Lá thư từ chiến trường. Ý đồ hiểm độc thể hiện xuyên suốt quá trình diễn ra cái gọi là “chương trình biểu diễn nghệ thuật” này. Lá thư từ chiến trường do trung tâm Asia dàn dựng đã xuyên tạc cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với những hình ảnh và ca từ hằn học của kẻ ngã ngựa.

Mở đầu là hình ảnh núi rừng đầy khói lửa, súng nổ vang trời. Các ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Đặng Thế Luân bước ra sân khấu trong trang phục lính Việt Nam cộng hòa, tay lăm lăm khẩu súng với nét mặt đau thương trong ca khúc Nó và tôi. Một tốp minh họa vai đeo súng nhựa với những băng đạn dài đeo quanh người như những tên hề trên sân khấu đang nằm, ngồi, bò trườn... như lũ rắn lăm le cắn xà nhà. Ngay sau cảnh máy bay quần thảo, nhả bom xuống làng mạc, Như Quỳnh và Nguyễn Hồng Nhung xuất hiện, nức nở nghẹn ngào: Giờ này anh ở đâu, Quang Trung nắng cháy da người.

Tiếp đến là Ngọc Huyền lạc lõng bước ra rên rỉ: Giờ này anh ở đâu, không quân vỗ cánh đại bàng, giờ này anh ở đâu, thủy quân lục chiến kiêu hùng, giờ này anh ở đâu, vượt đường xa thiết giáp anh tung hoành. Anh ở đâu? Anh ở đâu?! Trên nền đoạn phim tư liệu lính Việt Nam Cộng hòa đang duyệt binh, ca sĩ Thiên Kim cất giọng: Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa màu chiến chinh, quên tình cảm riêng xông pha chiến tuyến (Có những người anh - Võ Đức Hòa). Giọng Việt Dũng giới thiệu hai MC chính của chương trình phía sau phông nền là cờ vàng ba sọc!

Liên khúc mở đầu chương trình “Lá thư từ chiến trường”
Liên khúc mở đầu chương trình “Lá thư từ chiến trường”

Xuất hiện giữa sân khấu là một chòi canh cao ngất ngưởng với hai người trong trang phục lính Việt Nam cộng hòa, hàng dây thép gai quấn quanh chòi canh, chiếc xe jeep với nhiều tốp lính như đang dàn trận để minh họa cho bài Anh đi chiến dịch (Phạm Đình Chương). Sân khấu của chương trình Lá thư từ chiến trường luôn u ám, nặng nề với dây leo chằng chịt. Giữa phông nền là dây thép gai và chòi canh, Y Phụng xuất hiện trong chiếc áo dài trắng với lá thư trên tay cất giọng nghẹn ngào, giả dối: Từ KBC giá lạnh rừng sâu... Đây miền rừng xanh bụi vương áo lính (KBC là từ viết tắt của khu bưu chính, giống như hộp thư bây giờ - NV).

Thỉnh thoảng máy quay chĩa xuống để lấy cận cảnh những khán giả trong trang phục sĩ quan cộng hòa mà bất kỳ ai cũng thấy sự lừa bịp trong dàn dựng của những người thực hiện chương trình này. Lúc thì đang vỗ tay bôm bốp, lúc thì nước mắt rưng rưng, với dụng ý đánh lừa rằng chương trình này được nhiều người ủng hộ.

Trong suốt chương trình, mỗi bài hát đều được minh họa bằng các bộ sắc phục lính Việt Nam cộng hòa. Toàn bộ ca sĩ tham gia và cả MC dẫn chương trình đều đeo trên cổ một sợi dây có gắn hai miếng thép biểu trưng cho lính VNCH. Sử dụng nhiều ca sĩ trẻ để gào thét những bài hát phản động là chiêu bài mà trung tâm Asia thường xuyên dàn dựng.

Bìa đĩa “Lá thư từ chiến trường”
Bìa đĩa “Lá thư từ chiến trường”

Trong Lá thư từ chiến trường, Asia mời những người từng là lính Việt Nam cộng hòa như Phan Nhật Nam; những văn nghệ sĩ từng biểu diễn trong chế độ cũ hoặc có người yêu, chồng là lính (Thanh Thúy, Phương Hồng Quế, Ngọc Minh) để kích động và dùng lời lẽ “chia sẻ” như những người trong cuộc. Trung tâm Asia còn sử dụng những đoạn phim ngắn mô tả những trận đánh của ngụy quân để lồng vào giữa các ca khúc nhằm tạo sự thê lương của kẻ bại trận.

Lời bình của MC trong chương trình này lúc bổng lúc trầm, lúc chua cay, lúc phóng đại nhằm kích động lòng hận thù dân tộc giữa những người Việt với nhau. Thậm chí, lúc cao hứng, MC còn đòi: “Trong lịch sử cận đại, nhiều vị tướng Việt Nam cộng hòa đã xả thân vì Tổ quốc. Nếu miền Nam Việt Nam không sụp đổ thì chắc chắn nhiều người trong số họ đã được toàn dân nhớ ơn làm giỗ kỵ và chắc chắn có nhiều con đường đã mang tên họ”, thật lố bịch và trơ tráo!

Xuyên suốt chương trình là những lá thư của cái gọi là các chiến sĩ Việt Nam cộng hòa gửi cho người thân cách đây hơn ba mươi năm. Điều nực cười là trong những “lá thư” ướt át, ủy mị này có nhiều tờ giấy còn mới nguyên, trắng tinh và nét chữ như vừa mới viết! Nếu đã hơn 30 năm trôi qua, liệu những lá thư có còn mới tinh hay đã cũ kỹ, nhàu nát?

Chương trình Lá thư từ chiến trường có sự tham gia của một số ca sĩ trẻ trong nước chạy theo đồng đôla mà trung tâm Asia chi trả để gia nhập “đội quân hát thuê” như N.H, vợ chồng P.T-N.L, N.H.N, Y.P, N.Q... Họ là những người đã từng được đào tạo và thành danh trên mảnh đất quê hương, được khán giả trong nước ủng hộ hết mình. Thế nhưng, khi đến Mỹ, vì đồng tiền, họ đã vội đạp đổ tất cả, tham gia vào những chương trình biểu diễn chống phá quê hương - nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật rồi vinh danh để họ có một chỗ đứng trong lòng khán giả.

Từng được đào tạo và thành danh trong nước song những ca sĩ này lại không giữ vững sự tôn trọng, mến mộ của khán giả khi họ chấp nhận đứng chung trên sân khấu của trung tâm Asia để đối lập với quê hương, đất nước, cơ quan quản lý văn hóa trong nước cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn những người này khi họ có ý định quay về biểu diễn ở Việt Nam. Đây cũng là bài học cho những nghệ sĩ, ca sĩ đang hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước, đừng vì đồng tiền mà biến mình trở thành con rối cho những kẻ phản động giật dây, lôi kéo.

Từ trước đến nay, cứ vào những ngày lễ lớn, trung tâm Asia làm rất nhiều chương trình với các chủ đề nhằm mục đích kiếm tiền, bôi nhọ đất nước. Họ nhân danh tự do để bới móc quá khứ, gợi lại vết thương của một cuộc chiến đã đi qua hơn ba mươi năm với mục đích xuyên tạc sự thật nhằm làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì sao từ lúc ra đời cho đến nay, trung tâm Asia vẫn luôn “trung thành” với mục tiêu chống phá Việt Nam?

Theo HOÀI GIANG - THANH THỦY (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm