Nỗi đau của FIFA dưới thời Gianni Infantino

Tại Olympic mùa đông PyeongChang, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khi chứng kiến hình ảnh hơn 200 vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng nhau đi chung một đoàn, chung một lá cờ hình bán đảo Triều Tiên. Ngược lại, đêm 15-10, trận Triều Tiên - Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng lại là một trận đáng quên dưới thời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Từ khi nhậm chức, ông Gianni Infantino đã làm được rất nhiều điều có ích cho bóng đá và cho nhân loại. Ông muốn bóng đá phát triển trên khắp vùng miền; muốn phá bỏ những lằn ranh chiến tranh của các quốc gia xung đột; muốn phụ nữ Hồi giáo được bình đẳng đến sân… Và ông đã làm được rất nhiều. Có ông Đông Nam Á mới có cơ hội chạy đua đăng cai World Cup và bóng đá đã len lỏi vào khắp mọi nơi, thậm chí là những quốc gia phải đối phó với chiến tranh, giờ có những phút bình yên khi bóng lăn…

Ông Gianni Infantino rất hổ thẹn khi nhớ đến hình ảnh  nhiều người trên thế giới khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến đêm khai mạc Olympic mùa đông 2018. Ảnh: GETTY IMAGES

“Đế chế” Gianni Infantino bóng đá luôn vượt qua rào cản chính trị mà không phải nặng nề với những hình phạt hay chế tài bởi những thể chế làm rào cản cho sự phát triển bóng đá.

Thế nhưng đêm 15-10 lại là đêm đau đầu của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Khi mà một trận cầu lớn ở vòng loại World Cup giữa hai quốc gia lại diễn ra trên sân không khán giả, không truyền thông và đội khách để đến được sân bóng đấy đã phải đi một đường vòng qua quốc gia thứ ba… Ít ai ngờ thời Gianni Infantino mà có 90 phút của một trận đấu nhưng ai cũng muốn quên đi thật nhanh. Thậm chí kết thúc 90 phút đấy, hãng thông tấn của chủ nhà chỉ thông báo ngắn gọn: Một trận đấu giữa một bên tấn công và bên kia phản công đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Nỗi đau của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là sự bất lực trên một sân bóng không khán giả, là sự nghẹt thở của 90 phút. Và chắc chắn là ông cảm thấy rất hổ thẹn khi không chứng kiến được những giọt nước mắt hạnh phúc như ở Olympic mùa đông PyeongChang trong đêm khai mạc 9-2-2018. Đêm mà cả sân vận động đứng lên đón chào hơn 200 vận động viên Hàn Quốc, Triều Tiên đi chung một lá cờ hình bán đảo Triều Tiên và nhiều người vẫy tay chào nhưng nước mắt cứ rơi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm