"Áo dài Việt Nam luôn tôn vinh tất cả nét đẹp của người phụ nữ. Khi mặc áo dài, tôi tự tin vì mình sẽ đẹp trong mắt người đối diện; cảm thấy mình dịu dàng, khoan thai và năng động hơn".
Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP.HCM) đã chia sẻ với phóng viên PLO.VN như vậy khi nói về vẻ đẹp của chiếc áo dài nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Chị cho biết chị có tình yêu với áo dài từ khi còn là là nữ sinh trung học. Từ đó, áo dài đã thành trang phục quen thuộc với chị trong những dịp quan trọng, những ngày lễ Tết hay đi nước ngoài.
Đi đến đâu, trong nước hay ngoài nước, khi mặc áo dài hay nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ tha thướt trong tà áo dài, lòng chị luôn thấy cảm động và tự hào mình là người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ riêng người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế cũng đều công nhận áo dài Việt Nam đẹp; phụ nữ Việt Nam đã đẹp lại càng đẹp hơn khi dịu dàng trong chiếc áo dài truyền thống.
Chị chia sẻ một kỷ niệm với chiếc áo dài. Năm 2023, được sự động viên của đồng nghiệp trong cơ quan, chị đã tham gia cuộc thi “ Áo dài online” do công đoàn Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM tổ chức.
Chị bất ngờ khi biết mình đạt giải nhất cuộc thi sau khi vượt qua hàng ngàn thí sinh của các đơn vị công đoàn cơ sở khác. "Áo dài là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng nhất của Việt Nam. Khi biết mình đạt giải, tôi rất vui và tự hào. Giải thưởng là món quà quý, là một kỷ niệm đẹp mà tôi mãi lưu giữ".
Nữ thẩm phán xinh đẹp, giàu lòng nhân ái
Chị Hoàng Thị Bích Duyên được đánh giá cao bởi sự công tâm, chính trực và khả năng phán đoán nhạy bén trong giải quyết công việc của một thẩm phán...
Trên ghế xét xử, ở vai trò người cầm cân nảy mực, bảo vệ công bằng, lẽ phải, chị luôn xem xét mọi vụ án bằng cả lý trí lẫn trái tim, đảm bảo rằng từng phán quyết đều dựa trên các quy định của pháp luật, và đạo lý.
Ngoài đời thường, hình ảnh chị trong tà áo dài như một bức tranh đẹp, khiến ai cũng muốn ngoái nhìn và lưu giữ mãi trong ký ức.
Chị sinh ra và lớn lên trong gia đình có bề dày truyền thống cách mạng; cha mẹ là các bậc lão thành cách mạng giản dị, khiêm nhường.
Khi làm nghề thẩm phán, chị tâm niệm người ta “vô phúc mới đáo tụng đình”, khi người ta không tìm được công bằng thì mới tìm đến tòa án để được phân xử. Thẩm phán là những người thực thi pháp luật, phải giải quyết những mâu thuẫn xã hội sao cho dung hòa cái lý và cái tình trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Muốn được vậy, người thẩm phán phải hết sức yêu nghề, bản lĩnh và tràn đầy sự công tâm.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, xin chúc chị và các chị em phụ nữ Việt Nam luôn nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống lẫn công việc. PHẠM TUYÊN