Olympic Bắc Kinh 2008: Số 10 của Argentina

Báo chí không tiếc giấy mực ca ngợi Messi là một hậu duệ của Maradona bởi những gì anh thể hiện trong màu áo Barcelona và đội Argentina. Tuy nhiên, trước thềm Olympic Bắc Kinh, số 10 ấy lại là những tranh luận rất gay gắt dù HLV Sergio Batista không quyết nó thuộc về ai mà để cho các cầu thủ quyết.

Sau khi Ronaldinho rời Barcelona, chiếc áo số 10 đã được trao lại cho Messi để biến cầu thủ trẻ tài năng này thành biểu tượng mới tại xứ sở Catalan nhưng ở Argentina thì lại khác.

Ở Argentina, cứ nhắc đến số 10 là người ta nghĩ đến chiếc áo để tôn thờ. Chiếc áo mà ở Argentina đã từng có thời gian không ai được mặc nó để người hâm mộ nhớ mãi về thần tượng Maradona.

Với người Argentina, số 10 của đội bóng mặc áo sọc xanh trắng phải là người có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn đội trên nhiều phương diện, từ lối chơi, khả năng thủ lĩnh đến tinh thần.

Thế nên Messi dù là số 10 mới ở Barca nhưng vẫn đứng sau Riquelme - người đã từng được biết đến với lối chơi rất ấn tượng trong vai trò thủ lĩnh của Argentina.

Có lẽ chính vì biết gánh nặng của chiếc áo số 10 và không muốn người khoác lên nó phải chịu một gánh nặng nên HLV trưởng Sergio Batista của Olympic Argentina đã đưa ra giải pháp để các cầu thủ tự quyết định. Thế là toàn đội đã thống nhất chọn Riquelme vinh dự khoác chiếc áo ấy.

Lịch sử Olympic Argentina và hai số 10, hai hoàn cảnh

- Olympic Atlanta 1996: Cầu thủ Ortega được vinh dự khoác lên nhưng sức nặng ấy khiến anh chỉ ghi được hai bàn, còn Argentina thì thua Nigeria trong trận chung kết.

- Olympic Athens 2004: Chú lùn Tevez vinh dự khoác áo số 10 và đã ghi tám bàn giúp Argentina lần đầu tiên giành huy chương vàng Olympic.

NH

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm