Lượt đi bán kết 2, AFF Cup:

Ông Polking lại ‘vay thêm nợ’ của ông Kim

(PLO)- Đương kim vô địch Thái Lan bị Malaysia đánh bại 1-0 ở chảo lửa Bukit Jalil ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Malaysia thống kê ba trận gần nhất, Malaysia toàn thắng Thái Lan. Tuyển Thái Lan dưới quyền chỉ huy của HLV Polking lại thua HLV Kim Pan-gon của Malaysia lần thứ hai.

Trận bán kết 2 lượt đi AFF Cup vừa kết thúc trên sân Bukit Jalil, theo đó chủ nhà Malaysia đánh bại đương kim vô địch Thái Lan 1-0.

Fan của Malaysia và Thái Lan hòa bình trước sân Bukit Jalil. Ảnh: CTP

Fan của Malaysia và Thái Lan hòa bình trước sân Bukit Jalil. Ảnh: CTP

Trước 60 ngàn khán giả nhà, Bukit Jalil thật sự là một “chảo lửa”, nó đã tiếp nguồn năng lượng, sự tự tin và sự hưng phấn rất lớn cho chủ nhà Malaysia để đánh bại đội khách Thái Lan.

Hôm nay các học trò của HLV Kim Pan-gon chơi cực hay và cực bốc, trong chiến thắng mong manh 1-0 ấy, chủ nhà còn có thêm may mắn rất nhiều.

Faisal Halim (7) ghi bàn thắng duy nhất trận cho Malaysia. CTP

Faisal Halim (7) ghi bàn thắng duy nhất trận cho Malaysia. CTP

Đây là một buổi tối mà “sát thủ không chiến” Dangda đen đủi đến lạ thường. Ngay đầu hiệp 1, Dangda có hai lần đánh đầu cận thành nhưng lại không thể ghi bàn. Đầu hiệp 2, lại Dangda bật cao đánh đầu nhưng lần này bóng lại đập cột cầu môn Hasmi.

Bên cạnh đó những pha dứt điểm của Phala Bordin, Sarach Yooyen bóng đi không trúng mục tiêu.

Hôm nay Phala Bordin (11) cũng kém duyên chẳng khác gì đàn anh Dangda. Ảnh: CTP

Hôm nay Phala Bordin (11) cũng kém duyên chẳng khác gì đàn anh Dangda. Ảnh: CTP

Ngay gần 10 phút đầu trận Thái Lan áp đảo và tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng không thể xuyên thủng được mành lưới Hasmi. Phút 12, từ pha bóng chuyền dài của hậu vệ Raventhiran xuống vùng cấm Thái Lan, Vengaderan đón bóng rồi chuyền vào trung lộ để Faisal Halim lao vào rất dũng mãnh tranh chấp cùng thủ môn Kittipong. Faisal Halim đã “lòn” chân khi quả bóng bay sệt và lăn nhanh vào lưới.

Thái Lan kiểm soát bóng với thời lượng áp đảo, nhưng học trò ông Polking thiếu may mắn, còn đối thủ lại rất sung sức và quyết tâm cực cao lại có nhiều may mắn.

Tỉ số 1-0 ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Malaysia tiếp tục gây áp lực mạnh, dấu ấn của HLV Hàn Quốc là cực lớn. Khi đối thủ loạng choạng, mất liền lạc, mất độ sắc nét là ông Kim cho gia tăng áp lực ngay.

Fan Malaysia đến sân Bukit Jalil trước trận Malaysia - Thái Lan. Ảnh: CTP

Fan Malaysia đến sân Bukit Jalil trước trận Malaysia - Thái Lan. Ảnh: CTP

Phút 55, từ pha đá phạt của Lee Tuck, bóng được “rót” trước vùng 5m50 của Kittipong. Pansa, cùng Dominic Tan bật cao khi thủ môn Kittipong lao ra, bóng đã chạm đầu Dominic Tan vào lưới. Tuy nhiên tổ trọng tài hội ý chừng ba phút rồi cuối cùng trọng tài chính Kim-Dae-yong từ chối bàn thắng vì trước đó một cầu thủ Malaysia giật chỏ làm cầu thủ Thái Lan...tét trán phải băng bó trong tình huống nóng.

Những lần chạm trán giữa Malaysia và Thái Lan ở Bukit Jalil luôn nảy lửa và con số bàn thắng thường là cách biệt một bàn và trận bán kết lượt đi này cũng thế.

Malaysia tạm thời có ưu thế trước trận lượt về trên sân Thammasat vào ngày 10-1 tới.

Faisal Halim ghi bàn duy nhất trận từ tình huống này ở phút 12. Ảnh: CTP

Faisal Halim ghi bàn duy nhất trận từ tình huống này ở phút 12. Ảnh: CTP

Ba trận gần đây nhất Malaysia toàn thắng Thái Lan, đó là hai trận thắng 2-1 và 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Khi đó, Malaysia do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt, còn Thái Lan do ông Akira Nishino cầm quân.

Đến King’s Cup hồi tháng 9-2022, ông Kim Pan-gon dẫn quân sang Thái Lan tham dự thắng đội tuyển Thái Lan 5-3 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa 1-1. Nay ông Kim lại thắng ông Polking.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm