Ông trùm diều và hơn 300 con diều "độc"

Nghệ nhân chơi diều Nguyễn Thanh Vân chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội bằng cách riêng, độc đáo của mình: chế tác con diều dài 1.000m ứng với một nghìn năm.

59 tuổi nhưng có tới 52 năm chơi diều, dân chơi trong làng diều TP.HCM vẫn nôm na gọi ông là “ông trùm diều”. Ông có hơn 300 con diều “độc” cùng với nhiều giải thưởng và kỷ lục khác nhau về diều. Con diều dài nhất của ông sẽ đạt chiều dài 1.000m, hiện đã hoàn thành hơn 60% độ dài.

Ông đã chọn 300 con diều rô để làm nên con diều lớn dài kỷ lục 1.000m mừng nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Tại sao lại là diều rô trong khi ông có thể chế tác nhiều loại diều khác có hình thù, màu sắc đẹp hơn?

Con diều kỷ lục hiện đã dài 666m với 200 con diều rô nhỏ 5 màu.
Con diều kỷ lục hiện đã dài 666m với 200 con diều rô nhỏ 5 màu.

- Tôi chọn diều rô vì đó là loại diều cổ điển, xưa nhất, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Diều rô gợi lên hình ảnh đẹp và giản dị của niềm vui tuổi thơ. Với lại, diều rô là diều để bay, là nét đặc trưng của diều Việt Nam, chứ không phải diều để treo như các nước khác mà chúng ta đã thấy tại Festival diều quốc tế ở Vũng Tàu vừa qua. Tôi muốn thả những con diều bay lên, cảm giác lúc ấy thảnh thơi và sướng lắm.

Khi nào thì con diều kỷ lục này hoàn tất, ông phải mất bao nhiêu tháng để chế tác nó?

- Con diều mới chỉ đạt độ dài 666m với 200 con diều nhỏ kết hợp lại nhưng chúng tôi đã mất hết nửa năm để chế tác ra nó. Dự kiến đến tháng 2 năm 2010, con diều sẽ hoàn thành với độ dài 1.000m với 7 màu khác nhau tượng trưng cho 7 sắc cầu vồng. Tôi và các anh em trong CLB vẫn còn tìm thêm một số nguyên liệu để diều có thể chịu được sức bay của 300 con diều nhỏ cộng lại. Theo cách tính của tôi, để con diều có thể bay, cần dốc hết lực của CLB, nghĩa là phải cần đến hơn 20 người tham gia thả diều. Con diều làm xong chỉ mất khoảng 5 triệu đồng nhưng công sức bỏ ra thì vô kể. Chúng tôi cho bay thử nghiệm trước nhưng vẫn cố gắng bảo quản nó một cách tuyệt đối để tránh những hư tổn. Đặc biệt, phải đảm bảo sao cho nó có thể uốn lượn trên bầu trời.

So với con diều rồng trước đây của ông đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam, con diều lần này có gì đặc biệt? Chương trình đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra vào những tháng cuối năm, ông có tính đến việc con diều có thể không đủ gió để bay lên không?

- Chúng tôi thống nhất đặt tên con diều là “Việt Nam bay cao bay xa”, với biểu tượng con rồng bay. Tôi đã tính đến chuyện chương trình lễ hội có thể diễn ra vào thời gian cuối năm, chính vì vậy, tôi cố gắng làm con diều bằng vật liệu thật nhẹ, có thể bay trong gió nhẹ, vẫn có thể thả hết độ dài của nó. Mặt khác, đây là loại diều tự bay nên những con diều nhỏ sẽ nâng đỡ lực cho nhau. So với con diều rồng trước đây của tôi, con diều lần này dài gấp 10 lần, vì vậy, nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật nghiêm ngặt hơn.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân đang thả thử diều nghìn mét.
Nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân đang thả thử diều nghìn mét.

Giải thưởng con diều dài nhất ở Festival diều quốc tế vừa qua được trao cho con diều chỉ dài hơn 150m của đoàn nghệ nhân Đài Loan, trong khi con diều mà ông thả thử nghiệm cũng đã đạt chiều dài 666m...

- Tôi cũng ngạc nhiên vì không biết các giải được bình chọn trên tiêu chí nào hay theo cách để “vui cả làng”. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều này lắm. Vì điều cốt yếu là đã được cùng với mọi người thể hiện niềm say mê của mình trên cùng một bầu trời. Việt Nam có nội lực và văn hóa chơi diều lâu đời. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ với tinh thần say mê diều thật sự. Tôi được có cơ hội diễn tập cho con diều kỷ lục để dự kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm tới đây.

Ông đã chơi diều chuyên nghiệp từ bao giờ?

- Tôi biết tới con diều từ khi còn rất nhỏ. Mới năm 6 tuổi, tôi đã được một người anh họ dạy cho cách làm diều. Con diều rô tuổi thơ của rất nhiều người Việt, đầu tiên mà tôi làm được là năm tôi 8 tuổi. Mê diều, nên mày mò tới năm 10 tuổi tôi cũng đã chế tác ra nhiều loại diều. Tôi chơi diều mỗi ngày từ đó đến giờ. Đến năm 2000, tôi cùng một số anh em lập ra CLB diều Phượng Hoàng. CLB chúng tôi phải tự điều chỉnh mọi thứ. Họp hành hay kinh phí hoạt động của CLB chủ yếu do chúng tôi tự chi trả và địa điểm chủ yếu là tại nhà các thành viên. Nhưng điều cốt yếu là chúng tôi duy trì được niềm đam mê của mình và có cơ hội được tham gia cùng với anh em trong làng diều Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

Say mê với diều như vậy, hẳn ông có những ấp ủ trong nghệ thuật chơi diều?

- Cả tuổi thơ của tôi gắn bó với những con diều, chính vì vậy, tôi rất muốn làm gì đó cho làng diều Việt Nam. Mỗi ngày, tôi vẫn chế tác ra nhiều loại diều khác nhau, cứ 5 hay 6 ngày lại cho ra một mẫu diều mới. Hiện tôi cũng hướng dẫn cho một số bạn trẻ chơi diều và làm diều. Tôi cũng sẽ mở lớp dạy chơi diều và làm diều miễn phí cho những ai quan tâm đến diều tại Sân vận động Phú Thọ.

Chúng tôi muốn trẻ em thành phố có thêm một môn giải trí mang không khí tuổi thơ của làng quê. Bây giờ trẻ con thành thị chỉ biết mua hoặc cha mẹ mua cho diều làm sẵn để chơi, thú chơi diều và tự làm diều để chơi, các cháu nhỏ hầu như không biết.

Theo Lê Tám (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm