Pháp Luật TP.HCM - địa chỉ tin cậy của bạn đọc

(PLO)- Từ phản ánh của báo, nhiều vụ án, vụ việc được sáng tỏ, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi tiếp nhận những phản ánh, bức xúc của người dân, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã vào cuộc đến cùng để bảo vệ lẽ phải, mang lại sự công bằng cho bà con.

“Báo đồng hành, góp phần minh oan cho con tôi”

Gần một năm xảy ra sự kiện đau lòng với gia đình, chúng tôi ghé thăm ông Hồ Hoàng Hùng (ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, người bị nạn trên đường về nhà, tử vong.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, nhớ lại sự kiện đau lòng... Ảnh: H.HẢI

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, nhớ lại sự kiện đau lòng... Ảnh: H.HẢI

Thắp nén nhang cho người con quá cố, ông Hùng nhớ lại: Khi xảy ra vụ việc, gia đình đã gửi đơn đến nhiều cơ quan báo chí. Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo đã đồng hành cùng gia đình đưa vụ việc ra ánh sáng.Đặc biệt, báo đã phân tích những điều bất thường trong kết quả đo nồng độ cồn của cháu, đồng thời mời các chuyên gia pháp luật chỉ ra những vấn đề cốt lõi của vụ án.

Ông Hùng thống kê báo có khoảng 40 tin, bài chỉ rõ những bất thường trong kết quả đo nồng độ cồn của con gái ông.

Sau khi báo phản ánh, lãnh đạo BV đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thừa nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh. Bệnh viện đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cán bộ liên quan đến sai sót.

“Báo đã thấu cảm, đồng hành với những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi...” - ông Hùng nói.

“Cuộc đời không ai muốn gặp những trường hợp đau lòng này. Khi xảy ra vụ việc gia đình rất lo lắng, gần như không có phương hướng xử lý. Tuy nhiên, qua những thông tin, phân tích của báo Pháp Luật TP.HCM, gia đình như tìm được chỗ dựa về tính pháp lý để tìm lại sự công bằng cho con” - ông Hùng tâm sự.

“Mang lại niềm tin cho chúng tôi”

Năm 2019, gia đình bà Lê Thị Lệ Hoa (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) bị chính quyền địa phương xây tường rào chắn trước nhà.

Trước đó, gia đình bà mua một lô đất ở khu vực trung tâm thị trấn Đắk Mil rồi xây dựng dãy nhà cho thuê. Đến năm 2019, dự án Quảng trường huyện Đắk Mil được triển khai, phần lưng của dãy trọ hướng ra quảng trường. Lúc này gia đình cải tạo lại nhà, xây dựng khu này thành năm kiốt.

Sau đó, chủ khu đất liền kề cùng hai hộ khác cho rằng bà Hoa sẽ đi trên phần đất dài khoảng 20 m, sâu khoảng 1 m nên rào chắn. Trong khi nó là diện tích nằm trong tổng thể đã bị thu hồi làm dự án Quảng trường huyện Đắk Mil.

Sau đó, bà Hoa khiếu nại, huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây bờ tường kiên cố dài khoảng 20 m, cao 1,8 m chắn trước lối đi lại.

Sau khi báo phản ánh, bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc và huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phá dỡ bờ tường xây chắn trước nhà bà Hoa.

“Nếu báo Pháp Luật TP.HCM không vào cuộc, chưa biết khi nào bức xúc của người dân được giải quyết xong. Việc báo tác động để chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết đã mang lại niềm tin cho người dân. Mong rằng sắp tới báo tiếp tục có những bài phản ánh tương tự để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội” - bà Lê Thị Lệ Hoa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm