Phiên chợ cầu may không mặc cả

Hàng trăm năm nay, vào đêm mùng 2 và rạng sáng mùng 3 Tết Nguyên Đán, chợ đình Bích La (Quảng Trị) lại khai hội đón khách thập phương đến cầu may và mặc nhiên không có chuyện ngã giá.
Anh-1-3518-1391314899.jpg

Những sản vật giản dị mỗi năm duy nhất một lầnđược bày bán tại Chợ đình Bích La xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Dân gian quan niệm đây là phiên chợ cầu may bởi hàng hóa được bán ở chợ gồm những thứ đơn giản như muối, cau trầu, cây thần tài, chè, mía…

Anh-3-1356-1391314899.jpg

Bên trong khu vực lễ hội, kẻ mua người bán tấp nập.Mỗi thứ đều mang một sắc thái ý nghĩa riêng nhưng tựu chung lại là để cầu chúc cho một năm mới nhiều tài lộc, may mắn, thịnh vượng. Đặc biệt, tại phiên chợ này không hề có việc việc ngã giá, mặc cả.

Anh-4-3268-1391314899.jpg

Nhiều người thắp hương xin lộc đầu năm... Bà Trần Thị Hòa, người bán cau trần và lá thần tài ở phiên chợ độc đáo này, cho biết những người đến đây mua hàng hóa của bà cầu maynên không khi nào bà ra giá mà mọi người ưng trả bao nhiêu thì trả, coi như lì xì đầu năm.

Anh-5-1-7417-1391314899.jpg

Những miếu thờ trong chợ cũng chật kín người dân đến thắp hương. "Tôi chỉ mong sao cho mưa thuận gió hòa để người dân yên tâm cấy hái,miền Trung không phải gánh chịu nhiều trận bão kinh hoàng như năm vừa qua", bà Hồng thành kính thắp nén hương chia sẻ.

Anh-5-2-8058-1391314899.jpg

Cácbạn trẻ cũng đến chợ đểcầu duyên, học hành và thăng tiến trongsự nghiệp,

Anh-6-8530-1391314899.jpg

Nhiều bát hương bốc cháy. Nhiều người không thể cắm hương đành bỏ nguyên cây hương vào khiến ngọn lửa càng lớn hơn.

Anh-7-2941-1391314899.jpg

Bãi đất xung quanh đền làng cũng được cắm hương nghi ngút. Nhiều người cho biết do phiên chợ họp duy nhất một phiên trong năm, xưa nay chợ được tiếng linh thiêng, nên họ không quản phải thức dậy sớm trong ngày đầu xuân đến đây hái lộc.

Anh-8-9175-1391314899.jpg

Nhiều ông đồ cho chữ ở chợ ngày xuân.

Anh-9-2963-1391314899.jpg

Ai cũng muốn lựa cho mình những câu đối, khung chữ đẹp treo trong năm mới.Chợ được mở từ nửa đêm cho đến tận sáng mùng 3 Tết, mang đậm sắc màu văn hóa tâm linh.

Theo Minh Anh - Văn Nguyễn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm