Phiên chợ chuyên chở yêu thương

Phiên chợ do Hội quán Các bà mẹ tổ chức nhằm gây quỹ để giúp đỡ cho các em nhỏ ở miền xa sắm tập vở, áo quần… để chuẩn bị cho năm học mới(ảnh).

Trong một không gian nhỏ ở đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) vào cuối tuần, những quầy hàng nhỏ bày bán rau sạch, bánh tráng, nước giải khát, tập sách, đồ chơi, đồ dùng học tập… thu hút nhiều người đến mua. Nhiều khách hàng ghé đến không khỏi thắc mắc rằng những bà mẹ mặc áo dài truyền thống, những đứa trẻ đang đứng bán hàng kia là ai; họ bán để làm gì...

Họ - những phụ nữ cùng con mình tham gia bán hàng để quyên góp cho quỹ ủng hộ cho các em nhỏ ở miền xa. Những món hàng đó đều do chính tay họ tự làm rồi bán…

Mỗi dịp hè, bé Trần Thiện Tân (10 tuổi) từ Mỹ về Việt Nam để thăm nhà. Em bảo mỗi lần về Việt Nam đều háo hức chờ phiên chợ diễn ra để tham gia. “Mỗi năm em chỉ về Việt Nam một lần vào dịp hè. Mẹ có nói em nghe về phiên chợ nên em thích lắm. Đây là lần thứ hai em bán hàng ở phiên chợ, em muốn dành toàn bộ số tiền này để giúp các bạn nhỏ tuổi như em được đến trường” - Tân nói.

Cũng như Tân, bé Kha Mỹ (bảy tuổi) cũng đã góp toàn bộ số tiền em cùng mẹ bán bánh tráng vào quỹ. Mỹ bập bẹ: “Em muốn dành số tiền này để ủng hộ các bạn tới trường”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ, người khởi xướng nên phiên chợ này, cho biết trong những chuyến đi về xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ hay các tỉnh miền Tây, chị nhận thấy còn quá nhiều em nhỏ thiếu thốn trước mỗi kỳ nhập học. Phiên chợ như một cách để chị kêu gọi sự chung tay của những bà mẹ cùng các con tham gia để giúp đỡ các em, cũng là cách để giáo dục các em nhỏ về tinh thần giúp đỡ người khác bằng chính sức lao động của mình. Dự kiến toàn bộ số tiền bán được trong dịp này dùng để trao học bổng cho các em nhỏ ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM và một số trường ở Bến Tre.

Phiên chợ nhỏ, lượng hàng bán ra không lớn nhưng đó đúng là chợ yêu thương như cách mọi người vẫn hay gọi. Ở đó có những tấm lưng của bà mẹ ướt đẫm mồ hôi, có vẻ mặt háo hức của các em nhỏ khi bán được một cuốn sách hay một hộp chanh đào, có nụ cười tươi khi các em cầm trên tay số tiền do chính mình kiếm được để bỏ vào quỹ…

Hết buổi bán hàng, mọi người lại túm tụm dọn dẹp cùng nhau, hỏi thăm nhau. Ai chưa bán hết hàng thì người kia mua để góp thêm vào quỹ. Có lẽ chính thiện tâm của những con người này là mạch sống cho một phiên chợ nhỏ nhưng đã tồn tại được sáu năm nay…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm