Quên văn hóa nhường nhịn

(PL)- Sáng, trên đường đi làm, tôi thấy người ta va quẹt nhau. Người không sao, xe không trầy xước.

Vậy mà các bên vẫn cứ gân cổ chửi nhau. Thậm chí họ còn hùng hổ xông vào đánh nhau làm rối cả góc phố.

Rồi có một đoàn xe tang đi đúng tuyến dành cho ôtô. Vậy mà xe máy các loại vẫn cố tình len lỏi, lấn tuyến bất kể đoàn xe tang. Trong các sách đạo đức, người ta còn dạy khi gặp đoàn xe tang, chúng ta cần ngả mũ chào để tiễn đưa người quá cố ra đi lần cuối cơ mà!

Trong dòng xe cộ đang lưu thông, tôi nghe tiếng hú xin đường ưu tiên của xe cứu thương. Tiếng hú dồn dập, vội vã. Vậy mà nhiều người vẫn không tránh đường. Họ thản nhiên đi, bất chấp một sinh mạng đang chờ được cứu sống trong khoảnh khắc.

Quên văn hóa nhường nhịn ảnh 1

Hiện nay, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông cắt ngang đoàn xe tang thế này thật bình thản. (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM). Ảnh: HTD

Chiều, tôi thường tan sở đúng vào giờ cao điểm. Kẹt xe là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi mỗi ngày. Tôi mong mọi ngả đường trong giờ cao điểm đều có cảnh sát giao thông và các anh chị trật tự viên. Có họ, người ta không lấn tuyến tràn lan, không “đầu đối đầu” như con dê trắng và con dê đen cùng đi qua một chiếc cầu hẹp, không cua quẹo vô lối, không bất chấp luật giao thông.

Trong dòng kẹt xe, tôi thấy nhiều xe sau vô tình húc phải đuôi xe trước. Người chạy xe phía trước liền quắc mắt lườm “thủ phạm”. Dù vậy, người chạy xe phía sau cũng kiên quyết không mở miệng xin lỗi “nạn nhân” của mình.

Tôi đi xe buýt. Xe đông, hết chỗ nên tôi phải đứng. Tôi thấy một cụ ông lụ khụ bước lên xe buýt. Anh thanh niên ngồi ngay lối ra vào đã nhìn thấy cụ. Tôi tin anh chuẩn bị thực hiện hành vi đẹp là đứng lên nhường chỗ cho cụ ông. Tôi thấy anh nhìn cụ ông, rồi anh ngoẻo đầu sang một bên và nhắm mắt ngủ.

Tôi vào một bệnh viện có sử dụng hệ thống số tự động. Bệnh nhân liên hệ lấy số, sau đó vào ghế ngồi chờ tới lượt số của mình được đọc lên thì vào khám. Vậy mà người ta vẫn túm tụm trước cửa phòng khiến các y, bác sĩ phải than phiền vì ngộp thở. Dường như cứ chỗ nào đông người thì người ta lại thích chen lấn.

Sao vậy?

QUANG LÂM (qlam...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm