Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng định thả vali và bao tải xuống đất nhưng không kịp. Bên trong bao tải và vali, tổ công tác CAH Gia Lâm phát hiện chứa toàn rắn, tất cả đều còn sống. Khai thác nóng, CAH Gia Lâm xác định người mang số rắn trên là Vũ Văn Viên (SN 1963), nhà ở xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, Hải Dương. Viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số rắn trên và khai nhận vận chuyển từ Yên Bái định về Hải Dương tiêu thụ.
Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Đội CSTT- PƯN đã chuyển hồ sơ, tang vật sang Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV điều tra xử lý theo thẩm quyền. Điều đáng nói trong sự việc này, là sự chậm trễ của một số cơ quan chức năng. Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV cho biết, tiếp nhận hồ sơ và số rắn hổ mang bành trên, đội đã liên hệ đến Chi cục Kiểm lâm Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.
Tuy nhiên trong buổi sáng 11-5, không có cán bộ kiểm lâm nào đến phối hợp. Trước tình hình đó, Đội CSKT đã đề xuất BCH CAH Gia Lâm cử người mang số rắn trên lên Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Sóc Sơn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của số rắn trọng lượng lên đến gần 28kg này.
Theo Hà Minh (ANTĐ)