Rời đấu trường khó, thầy trò ông Park “về tắm ao ta”

Đội tuyển Việt Nam (VN) vừa trải qua sáu trận toàn thua ở sân chơi lớn vòng loại cuối World Cup 2022 trước các đối thủ lớn hàng đầu châu Á. HLV Park Hang-seo mặc dù thừa nhận các học trò của ông tiến bộ dần qua từng trận nhưng không thể phủ nhận đấu trường này là quá sức với đại diện duy nhất Đông Nam Á.

Hơn nửa tháng nữa, thầy trò ông Park sẽ trở lại đấu trường Đông Nam Á, nơi họ đang giữ cúp vô địch. Ảnh: ND

Các tuyển thủ trận nào cũng gồng mình ra chơi và mong mỏi 1 điểm mà bất lực, như cách nói của ông thầy người Hàn Quốc cả đời làm bóng đá cho đến bây giờ mới thấm thía tìm một trận hòa sao khó đến thế. Thực sự đội tuyển VN đã gắng gượng hết sức rồi, với những trận thua chỉ với cách biệt một bàn, nhưng đằng sau đó luôn là một khoảng trống lớn không thể san lấp ở thời điểm này.

Cũng có lúc ông Park cùng các tuyển thủ mơ mộng chơi ra trò ở đấu trường lớn, với tham vọng cao hơn hai trận hòa như Thái Lan làm được bốn năm trước (hòa Úc, hòa UAE), nhưng rồi sáu trận qua họ mới cảm nhận không dễ chút nào.

Bóng đá Thái Lan từng bị cười cợt làm trùm Đông Nam Á gần cả thập niên, từ lứa U-23 cho đến đội tuyển mà không kiếm nổi một trận thắng ở vòng loại cuối World Cup 2018 thì bây giờ đến lượt đội tuyển VN đang trải qua nỗi ngậm ngùi.

Những cái thua dù với tỉ số không quá cách biệt trong sáu trận đã lột tả đầy đủ hơn năng lực của bóng đá VN vừa chạm trần với một thế hệ cầu thủ sắp phải chuyển giao sau hơn bốn năm dưới thời ông Park. Đá với các đội bóng lớn châu Á rõ ràng chỉ bằng tinh thần thôi là chưa đủ.

Cái được của thầy trò ông Park là thua ít hơn thời của các HLV tiền nhiệm và còn ăn miếng trả miếng được trước những đối thủ lớn, chứ không như lứa đàn anh trước đây có khi thua từ trong tư tưởng. Họ thua nhiều nhưng không nản và trận nào cũng gồng mình đá, gồng mình cầm cự.

Hơn nửa tháng nữa, đội tuyển VN sẽ nhận nhiệm vụ giữ ngai vua AFF Cup, một sân chơi vừa tầm với ý nghĩa tái khẳng định mình sau 10 năm mới lên ngôi bá chủ Đông Nam Á lần thứ hai. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ “về tắm ao ta” và tìm mục tiêu gần ở Đông Nam Á mà hy vọng thế hệ sau một ngày nào đó bơi được ra biển lớn, dù chưa biết đến bao giờ.•

 

Ông Park không muốn “nói đi nói lại”

Sau trận thua Saudi Arabia 0-1 trên sân Mỹ Đình, ông thầy người Hàn Quốc nói thẳng đồng nghiệp Herve Renard ca ngợi đội tuyển VN rất giỏi, gây nhiều khó khăn cho học trò của ông chỉ đơn giản là lời nói xã giao. Bởi lẽ ông Park tự thú các tuyển thủ của mình đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà không thể ghi bàn ở sân nhà, giống như hai trận thua đều tại Mỹ Đình trước đó gặp Úc và Nhật Bản, đã nói thay cho khả năng cầu thủ ra sao. Có một chi tiết mà ông Park không muốn nhắc lại là suốt bốn năm qua, bóng đá VN không sản sinh thêm chân sút giỏi nào. Ông nói nhiều đến việc mình không thể ngày một ngày hai có thể nâng cao năng lực ngay lập tức cầu thủ tấn công hay phòng ngự. Ông Park không nói rõ đến trách nhiệm của các nhà làm bóng đá VN nhưng ai cũng hiểu điều đó. Quan trọng nhất với ông thầy người Hàn Quốc về các học trò là sau sáu trận đã thua, họ không bỏ cuộc. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm