Salah cầu nguyện cho người đồng đội xấu số ở tuyển Ai Cập

(PLO)- Salah cầu nguyện cho người đồng đội xấu số ở tuyển Ai Cập vừa ra đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng đội ở đội tuyển Ai Cập của Mohamad Salah vừa qua đời sau ba tháng chống chọi với bệnh tật.Tuyển thủ chạy cánh 31 tuổi người Ai Cập Ahmad Refaat vừa qua đời do trụy tim. Salah cầu nguyện cho đồng đội tuyển Ai Cập.

Ahmad Refaat bị đột quỵ trên sân do trụy tim hồi tháng 3 qua, song anh đã chống chọi được hơn ba tháng rồi lại không qua nổi. Đã có những lúc Reffat tỉnh táo và tưởng chừng như qua được. Anh từng gặp bạn bè, đồng đội đến thăm và anh nói với họ rằng “Hết bệnh tôi sẽ không đá bóng nữa để có cơ hội sống bình thường”.

Salah cầu nguyện
Tuyển thủ Ahmad Refaat vĩnh viễn ra đi ở tuổi 31. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, khi mà tưởng chừng như Reerat vượt qua bạo bệnh thì một cơn đau khác đã cướp đi sinh mạng của Ahmad Reerat. Đội trưởng tuyển Ai Cập, Mo Salah đau lòng khi nghe thông tin này và anh đã cầu nguyện cho người đồng đội tài năng: “Mong Ahmad Reffat yên nghỉ ở thế giới bên kia. Tôi và đồng đội luôn nhớ về bạn. Tôi cứ nghĩ rằng, sức khỏe của bạn ngày một ổn hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Bạn hãy yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng”.

Ahmad Refaat đang khoác áo CLB Modern Future đá giải ngoại hạng Ai Cập. Hồi tháng ba qua, Modern Future gặp Al Ittihad (của TP Alexandria, Ai Cập) và Ahmad Refaat đã bất ngờ quỵ ngã trên sân do lên cơn đau tim khi trận đấu diễn ra dưới thời tiết cực kỳ nắng nóng và oi bức. Refaat được đưa vào bệnh viện chăm sóc đặc biệt từ đó đến nay. Những lúc tỉnh táo, Refaat trò chuyện với người thân vào thăm.

Song hôm thứ bảy vừa qua, Refaat lại lên cơn đau tim tái phát và lần này thì tiền vệ chạy cánh tuyển Ai Cập đã không qua khỏi. Ngoài đồng đội Salah, nhiều tuyển thủ khác cũng viết những dòng trạng thái chia buồn cùng gia đình Refaat.

Salah-cau-nguyen-1.jpg
Cựu HLV tuyển Ai Cập Carlos Queiros tiếc thương người học trò cũ Ahmad Refaat. Ảnh: AFP

Cựu HLV tuyển Ai Cập Carlos Queiroz viết: “Tuyển Ai Cập mất đi một tài năng bóng đá bẩm sinh. Đó là một tiền vệ của bóng đá nghệ thuật, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc mà tôi có dịp huấn luyện, một tài năng bóng đá bẩm sinh. Kỹ năng chơi bóng của Ahmad Refaat mang lại cảm hứng cho mọi người. Cậu ấy ra đi vĩnh viễn, nhưng hình ảnh thì mãi trong tim tôi. Tôi xin cám ơn những gì Refaat đã cống hiến cho tuyển Ai Cập trong thời gian tôi dẫn dắt".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm