Sau giờ làm, nhiều bạn trẻ công sở len lỏi vào xóm trọ phát quà

 Video: Nhóm bạn trẻ rời công sở, chở quà đến tặng quà xóm trọ

Mùa dịch, anh Bạch Thanh Tú (công tác tại Ban Dân vận Quận ủy quận 6), chị Dương Thị Thanh Mai (Chủ tịch Hội LHPN phường 14, quận 6) và nhóm bạn có nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương chống dịch, giúp đỡ người khó khăn do dịch COVID-19.

Từ đầu tháng 10-2021, thành viên của nhóm đều đi làm trở lại nhưng thông tin người khó khăn ở xóm trọ vẫn khiến các bạn đau đáu.

Vì vậy, nhóm quyết định lấy tên “Hành trình sau giờ làm việc” để tiếp tục chung sức hỗ trợ bà con xóm trọ nghèo.

Sau giờ làm, nhóm Hành trình sau giờ làm việc tập hợp tại nhà anh Bạch Thanh Tú để chuẩn bị đi tặng quà cho xóm trọ. Ảnh: NGỌC LÀI

Những tấm áo sơ-mi ướt đẫm mồ hôi

“Hành trình sau giờ làm việc” có khoảng 10 thành viên, là nhóm bạn chơi với nhau cũng khá lâu. Các bạn cùng chung nhiều sở thích, trong đó có niềm đam mê đặc biệt với những hoạt động thiện nguyện.

Nhóm Hành trình sau giờ làm việc có khoảng 10 thành viên, đều nhiệt huyết với các công tác thiện nguyện. Ảnh: NGỌC LÀI

Gắn bó với hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch, thiện nguyện suốt mấy tháng qua, đến khi TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới, các bạn vẫn chưa an tâm khi xóm trọ còn nhiều người thiếu thốn.

Vì vậy, thành viên của nhóm chia nhau huy động bạn bè, người thân… để tiếp tục có nguồn kinh phí, quà tặng cho xóm trọ. Hàng tuần, nhóm họp mặt một hoặc hai lần sau giờ làm, cùng nhau đi trao quà cho trẻ em, người già, lao động khó khăn ở xóm trọ.

Đúng ngày hẹn, vừa rời nơi làm việc, nhóm “Hành trình sau giờ làm việc” vội vã tập hợp tại nhà anh Bạch Thanh Tú ở phường 14, quận 6. Tại đây, mọi người cùng nhau chuẩn bị quà gồm dụng cụ học tập, gạo, trứng, sữa…

Sau đó, nhóm huy động cả xe máy lẫn ô tô để chở quà đến từng hẻm nhỏ. Với những con hẻm chỉ đủ một người đi, nhóm ôm quà, đi bộ, len vào từng phòng trọ nhỏ. Mỗi lần phát quà xong, những tấm áo sơ-mi thường ướt đẫm mồ hôi sau giờ làm việc. 

Nhóm dùng xe máy chở nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập... đến các xóm trọ. Ảnh: NGỌC LÀI

Chị Dương Thị Thanh Mai tâm sự trong công tác tại cơ quan, chị và đồng nghiệp cũng đã có những hoạt động chăm lo cho người dân. Sau giờ làm, chị chọn đồng hành thêm cùng nhóm bạn, hỗ trợ cho các xóm trọ. Bởi, người dân sinh sống ở các xóm trọ chịu nhiều thiệt thòi. Họ thường xuyên thay đổi chỗ ở nên địa phương khó nắm bắt, theo sát để hỗ trợ.

“Đáng lẽ, sau giờ làm, tôi phải về nhà chăm sóc con cái, cơm nước cho gia đình. Tuy nhiên, được chồng tôi ủng hộ và chủ động san sẻ việc nhà, tôi an tâm dành thời gian tham gia cùng nhóm” – chị Mai chia sẻ.

Cũng được chồng xung phong đỡ đần chuyện nhà, chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân ngụ quận 6, an tâm cùng nhóm bạn đến thăm các xóm trọ.

Xe ô tô của thành viên nhóm cũng được tận dụng cho Hành trình sau giờ làm việc. Ảnh: NGỌC LÀI

Trong những chuyến đi thăm như thế, chị Ngân có dịp tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh trẻ em mồ côi cha mẹ. Nghe các em tâm sự, chị càng có thêm động lực để thu vén công việc, dành thời gian chăm lo cộng đồng.

Chị Ngân tâm sự: “Tôi cũng có con nhỏ, đi hỗ trợ xóm trọ thì cũng lo sẽ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu mình cứ luôn tuân thủ 5K thì sẽ không sao”.

Món quà nhỏ ấm lòng mùa dịch

Trời nhá nhen tối, không khí bên ngoài có phần dịu mát nhưng trong những khu trọ nhỏ, nhếch nhác, cái nóng vẫn cứ hầm hập.

Những đứa trẻ nghe có đoàn đến tặng dụng cụ học tập, sữa liền chạy ra đầu hẻm đón đợi. Thấy vậy, anh Tú và nhóm bạn cứ phải dặn dò: “Các em cứ về trước phòng trọ, anh chị sẽ đến trao quà”.

Dù chưa ăn cơm chiều, mệt mỏi sau ngày dài làm việc nhưng các thành viên nhóm rất vui khi tham gia hoạt động ý nghĩa. Ảnh: NGỌC LÀI

Em Nguyễn Hoàng Hậu (ngụ phường 14, quận 6) hớn hở khi nhận dụng cụ học tập và sữa. Hậu kể suốt mùa dịch, cha mẹ em thất nghiệp, sống nhờ vào nhu yếu phẩm từ chính quyền và mạnh thường quân. 

Trước dịch, bà Nguyễn Thị Chi quê ở Tiền Giang, đang sống trọ cùng hai cháu tại phường 14, nhận giữ trẻ. Từ lúc dịch bệnh phức tạp, bà thất nghiệp, tiền điện tiền nhà cứ thế mà cộng gộp. Chủ trọ thông cảm cho thiếu nhưng bà cũng không biết xoay thế nào để trả.

Nhận được túi gạo và hộp trứng gà từ nhóm của anh Tú, bà Chị nhoẻn miệng cười, rồi tựa cửa nói: “Với số quà này, mấy bà cháu ăn được vài bữa”.

Người dân xóm trọ vui mừng khi nhận được quà bất ngờ lúc trời nhá nhen. Ảnh: NGỌC LÀI

Hiểu những hoàn cảnh như em Hậu, nhóm Hành trình sau giờ làm cố gắng vận động bạn bè, người thân từ tiền mặt cho đến hiện vật. Vận động được nhu yếu phẩm, rau củ quả, dụng cụ học tập, học bổng… nhóm đều sắp xếp thời gian sớm nhất trao cho xóm trọ.

Anh Trà Thanh Phong, thành viên của nhóm chia sẻ: “Công nhân ở các xóm nhà trọ rất khó khăn, trong đó những gia đình có trẻ nhỏ đã khó càng thêm khó. Đợt dịch này họ mất việc làm, tiền tích góp không có bao nhiêu. Hiểu được điều đó, nhóm có nhiều động lực để những chuyến hỗ trợ sau được nhiều và đầy đủ hơn chuyến trước”.

Túi gạo, chục trứng... cũng đủ ấm lòng cư dân xóm trọ mùa dịch. Ảnh: NGỌC LÀI

Những phần quà nhỏ, dù chỉ túi gạo, chục trứng nhưng làm ấm lòng những mảnh đời khốn khó mùa dịch. Bà con nghèo được có thêm bữa ăn thì dù phải nhịn đói, luồn hẻm sau giờ làm, nhóm cũng thấy xứng đáng.

Hành trình sau giờ làm việc

Sau ngày 1-10, tất cả thành viên của nhóm đều đi làm lại nhưng các bạn đều có mong muốn dành thời gian hỗ trợ người lao động, người cao tuổi, trẻ em ở xóm trọ.

Sau giờ làm, nhiều bạn trẻ công sở len lỏi vào xóm trọ phát quà ảnh 8
Thành viên nữ của nhóm gác việc nhà, lo quà cho xóm trọ. Ảnh: NGỌC LÀI

Vì vậy, nhóm chọn sau giờ làm việc để tập trung đi thăm, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn. Thay vì tụ họp bạn bè vui chơi, chúng tôi dành thời gian cho cộng đồng, làm những việc ý nghĩa hơn.

Anh BẠCH THANH TÚ, công tác tại Ban Dân vận Quận ủy Quận 6 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm