Sống chung với xác chết 2 năm trời mà không hay

Một gia đình sống ở Ruian, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã chung sống với một tử thi nằm bên trên trần nhà tắm của họ mà không hề hay biết. Cho đến hôm 22-1, một thành viên trong gia đình đang chùi dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì mới vô tình phát hiện ra sự việc kinh khủng này.

Người đàn ông kể lại rằng anh ta vô tình thấy một tàn thuốc lá ở khoảng giữa của hai tấm ván trần nhà và tò mò muốn xem liệu nó là cái gì. Đến khi anh chui đầu lên một khoảng nhỏ trên trần nhà thì mới tá hỏa khi phát hiện một thi thể trên đó.

Căn nhà, nơi phát hiện ra thi thể đã khô trên gác mái. Ảnh: SCMP

Theo như cảnh sát cho biết, đây có thể là thi thể của một người hàng xóm của gia đình, khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này có tiền sử sử dụng ma túy và có thể đã bò qua mái nhà để trốn sự truy đuổi của cảnh sát nhưng bị mắc kẹt ở đó. Chưa rõ thời gian tử vong cụ thể của anh ta nhưng cảnh sát cho biết có thể anh ta chết ở đó vào cuối năm 2015.

Hiện vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị giết rồi mang giấu lên mái nhà. Các thành viên của gia đình cũng cho biết họ chưa hề nghe thấy mùi hôi thối nào từ trần nhà tắm mấy năm nay. Chưa kể, hầu hết các thành viên gia đình sống chủ yếu ở nông trại và phòng tắm này nằm ở tầng ba của căn nhà nên họ cũng ít khi sử dụng.

Riêng về nạn nhân, cảnh sát cho biết anh ta sống cùng với cha mẹ đều bị chứng mất trí. Tuy nhiên, người cha đã mất năm ngoái mà hàng xóm cũng không thấy con trai họ về thăm cho đến khi phát hiện ra vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm