'Sống' - cuốn tiểu thuyết bằng tranh kể chuyện ở chiến khu gần biên giới Campuchia

(PLO)- "Sống" - cuốn tiểu thuyết bằng tranh của tác giả Hải Anh, một người trẻ Pháp gốc Việt và Pauline Guitton, một họa sĩ Pháp là câu chuyện ở chiến khu gần biên giới Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức giao lưu ra mắt cuốn tiểu thuyết bằng tranh Sống của tác giả Hải Anh - một người trẻ Pháp gốc Việt và Pauline Guitton - một họa sĩ Pháp.

Sống là câu chuyện của nữ đạo diễn Việt Linh (Gánh xiếc rong, Chung cư, Mê Thảo, thời vang bóng) trong suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc ở chiến khu gần biên giới Campuchia.

Những ký ức đó được bà kể lại cho con gái Trần Hải Anh của mình để cuốn sách song song khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ: Một cô gái trẻ cố gắng thích nghi với cuộc sống tại chiến khu, một thiếu nữ hiện đại cố gắng kết nối với mẹ và quá khứ, để hiểu thêm về cội nguồn.

tiểu thuyết bằng tranh
Ngay từ khi còn là bản thảo, 'Sống' - cuốn tiểu thuyết bằng tranh đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xuất bản dành cho những tác phẩm xuất sắc bằng Pháp ngữ La Scam. Ảnh: KIM ĐỒNG.

Tuyến thời gian quá khứ lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc từ năm 1969 tới năm 1975.

Tại sự kiện, Đại sứ Pháp Olivier Brochet cho hay đây là câu chuyện giao cảm thế hệ của mẹ và con gái, vừa góp phần tái hiện lịch sử của dân tộc ở một góc nhìn ít được nhắc đến, vừa thể hiện mong ước tìm hiểu nguồn cội của một người trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Qua nét vẽ sinh động của một hoạ sỹ trẻ tài năng người Pháp, những trang truyện tranh đã phác ra một giai đoạn lịch sử Việt Nam, chân dung những người Việt trong kháng chiến. Cuốn sách là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối hai nền văn hoá Việt Nam - Pháp.

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Hải Anh gặp rất nhiều khó khăn để có thể kết nối với người mẹ sống trong thời chiến, kết nối với cội nguồn Việt Nam trong mình. Theo từng câu chuyện, cô gái dần hiểu rõ hơn về người mẹ, về quá khứ của dân tộc để từ đó thông cảm, sẻ chia, tạo dựng chiếc cầu nối rút ngắn khoảng cách thế hệ và văn hóa.

song-cuon-tieu-thuyet-bang-tranh-ke-chuyen-chien-khu-thoi-ky-khang-chien-2.jpg
Hải Anh (người cầm mic), tác giả cuốn tiểu thuyết bằng tranh chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: VIẾT THỊNH

Năm 2023, Hải Anh đã cùng bạn thân của mình, họa sỹ Pauline Guitton sáng tác cuốn tiểu thuyết bằng tranh mang tên Sống bằng tiếng Pháp.

Nhà xuất bản Ankama mỗi năm chỉ chọn tầm 10 đầu sách để tập trung đầu tư kỹ lưỡng nhưng đã nhanh chóng chọn dự án này, có lẽ vì cuốn sách có một góc nhìn chưa bao giờ có trong truyện tranh Pháp.

Tên sách, tên các chương và từ "mẹ," "ba"... được tác giả viết bằng tiếng Việt, có dấu thanh đầy đủ. Hải Anh khẳng định đó là sự tôn trọng tiếng Việt và những hồi ức của mẹ mình.

"Sống là từ nảy ra trong tâm trí tôi khi mẹ kể tôi nghe những cuộc phiêu lưu ly kỳ thời niên thiếu của bà. Tôi tóm tắt mỗi ký ức bằng một động từ tiếng Việt, để có thể ghi khắc những ký ức ấy vào chủ đề phổ quát hơn.

Do vậy, khi đọc câu chuyện gia đình được ngắt chương bằng những từ vựng của ngôn ngữ gia đình ấy, độc giả Pháp có thể sẽ khám phá ra nhiều từ khác của thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp là tiếng Việt” - tác giả chia sẻ.

Tác giả Trần Hải Anh sinh năm 1993 tại Paris (Pháp) trong một gia đình luôn hướng về nguồn cội Việt Nam. Sau khi lấy bằng Thạc sỹ kinh tế học văn hoá rồi đến bằng điện ảnh, cô ra mắt cuốn sách Sống, tác phẩm đầu tay, với tư cách tác giả - biên kịch. Năm 2020, Hải Anh chuyển đến sống ở TP.HCM.

Hiện cô làm việc trong lĩnh vực nghe nhìn và xuất bản, thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Pháp. Hải Anh được tạp chí Forbes vinh danh Những gương mặt trẻ xuất sắc dưới 30 tuổi tại châu Á năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm